Nếu em đã là đàn bà, anh có còn yêu em không?
Khác với dự đoán của Linh, khi nghe được chuyện Tuấn rất tức giận. Anh miệt thị cô bằng những lời lẽ cay nghiệt. Cô nước mắt ngắn nước mắt dài giải thích cho anh rằng xã hội đã khác rồi, chính anh cũng nói thế.
Cô vẫn nhớ lúc mới yêu nhau, anh chiều chuộng, thương yêu cô bao nhiêu. Anh nói rằng dù thế nào anh cũng yêu cô. Anh yêu cô hơn tất cả mọi thứ trên đời. Cô chính là người con gái mà anh thương nhất. Số phận đã may mắn cho anh gặp được cô.
Linh cũng yêu Tuấn lắm vì anh là người đàn ông chăm chỉ, hiền lành. Nhà anh gia giáo nên Tuấn không rượu chè, uống bia, hay cờ bạc gì cả. Anh lúc nào cũng chỉ có công việc và gia đình. Ước mong của Tuấn chính là có một gia đình nhỏ đáng yêu và ấm cúng.
Tuy yêu Tuấn rất nhiều nhưng Linh cũng rất đắn đo suy nghĩ không biết có nên nói cho anh sự thật rằng cô đã là đàn bà từ lâu rồi không. Cô biết Tuấn thuộc kiểu con trai truyền thống sẽ khó chấp nhận được chuyện này. Mặc dù bây giờ thời đại cũng khác rồi nhưng vẫn rất có nhiều người đàn ông coi trọng trinh tiết của người yêu.
Có lần Linh cũng thử dò hỏi Tuấn về chuyện anh có coi trọng việc người mình yêu còn trinh không. Tuấn trả lời rằng chắc là không sao đâu. Anh yêu vì cái tình chứ có phải yêu vì thân xác đâu. Bây giờ xã hội hiện đại rồi nên mọi người cũng sống phóng khoáng hơn.
Nghe thế Linh cũng mừng lắm. Tuy nhiên, cô vẫn đắn đo mãi chuyện có nên nói thật với Tuấn không. Cho đến một ngày thấy tình cảm đôi bên đã thắm thiết hơn rất nhiều. Tuấn cũng có ý muốn ổn định lâu dài với Linh nên cô đã quyết tâm cho anh biết sự thật về việc cô đã trở thành đàn bà từ lâu rồi.
Khác với dự đoán của Linh, khi nghe được chuyện Tuấn rất tức giận. Anh miệt thị cô bằng những lời lẽ cay nghiệt. Cô nước mắt ngắn nước mắt dài giải thích cho anh rằng xã hội đã khác rồi, chính anh cũng nói thế. Vậy mà Tuấn không nghe, anh nói thế chỉ là nói cho vui miệng thôi chứ anh không muốn lấy một cô gái hư hỏng.
Linh không hiếu sao chuyện đó lại biến cô thành người con gái hư hỏng. Cô cũng chỉ vì yêu mới trao đi cái quý giá cho người yêu. Nhưng sau đó anh ấy lại phụ bạc cô, không yêu cô nữa nên hai người chia tay. Từ đó về sau Linh cũng chưa yêu ai, chưa có làm chuyện ấy với ai khác. Linh không nghĩ rằng chỉ vì chuyện đó mà cô lại bị đối xử tồ tệ như bây giờ.
Nếu Tuấn đã coi trọng chuyện đó như thế thì Linh cũng không thể ở lại cùng anh được. Cô cần một người yêu cô và tôn trọng cô.
Theo Người đưa tin
-
9 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
12 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
14 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
15 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
18 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
22 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước