Nếu không thể thật tâm yêu thương một cô gái, hãy để cô ấy rời đi!
Thanh xuân của con gái không dài, đừng ích kỷ giữ chặt cô ấy bên mình khi không thể trao cho cô ấy một tình yêu đúng nghĩa.
Tôi không có ý định phủ đầu rằng bạn là một gã đàn ông lăng nhăng, nhưng tôi chắc chắn rằng bạn là một gã đàn ông ích kỷ. Ích kỷ bởi bạn không xác định rõ ràng tình cảm với cô ấy, nhưng vẫn cho cô ấy hy vọng. Ích kỷ bởi bạn biết rằng bạn không thể yêu thương cô ấy, nhưng vẫn cố gắng không để cô ấy rời xa bạn.
Bạn vẫn tiếp nhận những tin nhắn quan tâm của cô ấy, nhưng trả lời chúng hời hợt. Bạn vẫn có những cuộc hẹn với cô ấy, nhưng sau đó thái độ của bạn lại hờ hững. Bạn để cô ấy nhung nhớ mùi nước hoa trên người bạn, nghe giọng nói của bạn, nhìn thấy tên bạn hiện trên màn hình điện thoại… Nhưng đó cũng là tất cả, ngoài những điều ấy ra, bạn không còn gì cho cô ấy nữa.
Mỗi lần khó khăn bạn đều tìm đến với cô ấy, để cô ấy xoa dịu khoảng trời nổi bão trong lòng bạn, bằng những bình yên mà cô ấy có. Tình yêu của cô ấy thuần khiết đến nỗi bạn chỉ muốn được soi bóng mát cho riêng mình. Và bạn vẫn không để cho cô ấy rời đi…
Bạn nghĩ rằng bạn đang tạo cho cô ấy và bản thân mình một cơ hội, để đón nhận một thứ tình cảm sâu xa hơn? Không, là bạn đang tước đoạt đi nhiều cơ hội khác của cô ấy, với những chàng trai khác. Còn bản thân bạn vẫn biết rất rõ, cô ấy chưa bao giờ là một sự ưu tiên đối với bạn. Và cô ấy sẽ mãi mãi chỉ là sự lựa chọn.
Trong lúc yếu lòng, bạn gọi cho cô ấy. Trong lúc khó khăn, bạn tìm gặp cô ấy. Còn những khi vui vẻ và êm ấm bên người khác, bạn không còn nhớ đến sự tồn tại của cô ấy nữa. Thậm chí cô ấy là ai trong cuộc đời bạn, bạn cũng không biết.
Tất nhiên, những cô gái khi yêu thật tâm đều khờ khạo, đều nuôi hy vọng để chờ đợi bạn đến cùng. Cho nên, nếu bạn không dứt khoát với cô ấy, cô ấy sẽ vẫn chôn chân một chỗ đứng chờ bạn. Dù cho bóng tối có bao trùm lên thân hình bé nhỏ, cô ấy vẫn thu hết can đảm mà đứng chờ đợi bạn.
Nhưng thanh xuân của con gái không dài, đừng ích kỷ giữ chặt cô ấy bên mình khi không thể trao cho cô ấy một tình yêu đúng nghĩa. Đừng để cô ấy phải chờ đợi bạn rồi sau đó nhận được cái lắc đầu ráo hoảnh nơi bạn. Đừng để cô ấy phải khóc ướt mi cho những lần bạn vô tâm hờ hững. Cũng đừng để cô ấy phải so vai một mình trong những đêm tối cô đơn.
Cô ấy cần bạn, nhưng cũng cần tình yêu nơi bạn nữa. Chứ cô ấy không cần một người đàn ông luôn đi phía trước, và luôn chạy về phía một người khác không phải là mình. Cô ấy cần tình yêu, là tình yêu bạn ạ!
Nếu thứ bạn trao cho cô ấy chỉ là sự thương cảm, sự mến mộ, sự yêu quý, thì hãy dẹp ngay lòng tốt thừa thãi của bạn lại đi. Bởi vì cô ấy không cần chúng. Và sẽ có chàng trai khác xứng đáng hơn với cô ấy, dành riêng cho cô ấy.
Cô ấy xứng đáng được đón nhận và trao gửi yêu thương bởi một người không thuộc về ai khác ngoài cô ấy cả. Cô ấy xứng đáng được nâng niu và bảo vệ, trong vòng tay của một người đàn ông tốt hơn bạn.
Hãy để cô ấy đi đi, để tìm được đúng người cho cuộc đời cô ấy. Đó là việc tốt và đúng đắn nhất mà bạn có thể làm cho cô ấy, và hãy làm một cách tử tế vào chàng trai ạ!
Theo trí thức trẻ
-
7 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
12 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
13 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
15 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
16 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
17 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
21 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước