Ngày nào mẹ chồng cũng săm soi, để ý "chuyện chăn gối" của vợ chồng tôi vì... xót con
Chuyện này thật sự tế nhị nhưng lại là vấn đề khiến tôi và mẹ chồng không hòa hợp suốt thời gian này...
Tôi và chồng mới kết hôn được gần 1 năm, chưa có con. Hai đứa yêu nhau gần 2 năm mới làm đám cưới. Thời gian hẹn hò, tôi phải đi làm xa, cho đến tận lúc cưới nhau mới xin được về công tác gần nhà anh.
Cưới nhau về vợ chồng son nên chúng tôi cũng ríu rít, hạnh phúc lắm. Trừ những lúc đi làm thì thời gian còn lại hai đứa đều quấn quýt nhau. Tất nhiên, chuyện chăn gối của hai đứa đều rất đều đặn, hòa hợp.
Nhà chồng tôi cũng neo người, chỉ có mẹ chồng, bố anh mất sớm. Còn chị gái đã lấy chồng xa. Thời gian đầu mẹ chồng cũng quý tôi lắm, nhưng càng về sau này tôi càng cảm thấy thái độ của mẹ đối với tôi không ổn.
Sau đó một thời gian, tôi lờ mờ nhận ra nguyên do, khi mẹ chồng cứ liên tục chuyện bóng gió phải giữ gìn cho chồng, không nên ham hố nhiều quá. Bà xót chồng, bảo từ ngày cưới xong nhìn anh gầy rộc cả đi, trong khi vợ thì cứ béo phây phây.
Mẹ chồng còn tìm cách tách hai vợ chồng tôi ra. Thỉnh thoảng có ngày bà lại kêu đau chỗ nọ, chỗ kia, bắt tôi sang ngủ chung với bà. Mới đầu tôi tưởng bà đau ốm thật, nhưng mãi sau tôi mới hiểu mục đích thật sự của bà.
Thời gian gần đây mẹ chồng thường xuyên tỏ ra khó chịu và thái độ không tốt với tôi. Có những chuyện xích mích khiến chồng đứng giữa rất khó xử. Tôi nói chuyện với chồng, anh chỉ bảo đừng để ý, tại mẹ cứ lo quá, để anh lựa lời nói với mẹ là xong. Thế nhưng tôi chẳng thấy chồng nói gì, chưa kể, chuyện này tế nhị, nói ra cũng khó.
Có ai gặp hoàn cảnh giống tôi bây giờ, có thể chia sẻ, cho tôi lời khuyên không ạ.
Theo Khỏe & Đẹp
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước