Ngày ra mắt gia đình bạn trai, tôi chết lặng khi chạm mặt bố chồng tương lai
Tôi chưa kịp ngồi vào ghế theo lời Quân thì chết lặng, đứng không vững khi bố mẹ Quân bước từ trên gác xuống tiếp tôi. Bởi bố Quân không ai khác chính là người đàn ông đã từng ăn ngủ với chị Quyên mấy năm nay.
Tôi quen Quân trong dịp dự đám cưới một cô bạn làm cùng công ty. Qua lời cô bạn thì Quân là con trai duy nhất của một gia đình giàu có. Bố mẹ anh nổi tiếng trong giới buôn bán bất động sản ở thành phố này.
Quân vừa lấy được tấm bằng thạc sĩ kinh tế ở nước ngoài, anh đang lựa chọn nơi sống và phát triển tương lai trong dịp về thăm bố mẹ.
Nghe thì biết vậy chứ có nằm mơ tôi cũng không nghĩ mình với tới gót chân của anh, khi chắc chắn anh là niềm ước muốn của bao cô gái hơn tôi về mọi mặt đang sẵn sàng xếp hàng chờ anh lựa chọn.
Ấy vậy mà cuối cùng dịp may lại dành cho tôi, khiến con tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi Quân ngỏ ý được đưa tôi về phòng trọ sau buổi tiệc cưới của bạn tôi và tha thiết xin số điện thoại của tôi để tiếp tục liên lạc hẹn hò, gặp gỡ…
Tôi thẳng thắn tâm sự với Quân về hoàn cảnh gia đình ở quê của mình khi Quân quyết định nói lời yêu với tôi. Quân thuyết phục được tôi yên tâm rằng anh không đặt vấn đề giàu nghèo, môn đăng hộ đối của đôi bên cha mẹ mà chỉ cần hai đứa thương yêu, sống thủy chung trọn vẹn là đủ.
Tôi 24 tuổi làm kế toán cho một công ty tư nhân trong thành phố. Bạn bè nhận xét tôi trẻ trung, xinh đẹp, sống nhân ái, giỏi giang nhưng khiêm nhường trong công việc. Trong công ty tôi chơi thân với chị Quyên, chị hơn tôi 4 tuổi, cũng tài sắc vẹn toàn nhưng chị không nhận lời yêu ai, cho dù rất nhiều vệ tinh quay quanh muốn tìm hiểu chị.
Tôi là người duy nhất biết được lý do chị từ chối yêu, bởi chị có mối quan hệ già nhân ngãi non vợ chồng với một người đàn ông có tuổi. Tôi đã nhiều lần bỏ công, bỏ sức giúp chị hoàn thành công việc khi chị có hẹn với bồ.
Có lẽ vì thế chị biết ơn tôi và thỉnh thoảng chia sẻ những món quà nho nhỏ nhưng đắt tiền như mỹ phẩm, khăn quàng chị nhận được từ người tình cho tôi.
Một lần vì vẻ đẹp quyến rũ của những món đồ trang sức trong tiệm kim hoàn ở khá xa thành phố mà tôi được biết mặt người tình của chị Quyên khi tôi theo chị đi đến tiệm vàng để thỏa mãn sự tò mò. Người đàn ông ôm eo chị Quyên thật tình cảm và vui vẻ mở ví khi chị Quyên ưng một món đồ nào đó.
Tôi lặng lẽ rời tiệm để chị Quyên được tự nhiên. Tôi không biết tuổi tác, công việc cũng như cuộc sống riêng tư của người đàn ông đó, nhưng cảm nhận được ông còn rất phong độ, thời trang hợp mốt, lịch lãm và chịu chơi…
Nhận lời yêu Quân được hơn một năm thì Quân bảo tôi thu xếp công việc ở công ty để cùng anh về ra mắt bố mẹ, họ hàng anh vào cuối tháng này. Còn hai hôm nữa là đến hẹn với Quân, tôi lúng túng vì không biết thể hiện thế nào cho buổi ra mắt được hoàn hảo, nên gọi điện cho chị Quyên vì chị xin nghỉ phép đã mấy hôm nay để chị tư vấn cho tôi.
Tôi thực sự lo lắng nghe chị Quyên nức nở báo tin tình già đã rũ bỏ chị khi biết chị mang thai được hai tháng. Tệ hơn nữa người đàn ông đó còn ngang nhiên chụp ảnh ôm ấp gái trẻ gửi cho chị để chị hiểu mình đã bị vứt bỏ mà tự lo thân... Chẳng biết nói sao với chị Quyên vì hoàn cảnh của chị lúc này, tôi đành động viên chị rồi tắt máy.
Rồi cũng đến ngày tôi háo hức theo Quân về nhà anh. Ngôi biệt thự ba tầng hoành tráng đầy đủ tiện nghi khiến tôi choáng ngợp... Tôi chưa kịp ngồi vào ghế theo lời Quân thì chết lặng, đứng không vững khi bố mẹ Quân bước từ trên gác xuống tiếp tôi.
Bởi bố Quân không ai khác chính là người đàn ông đã từng ăn ngủ với chị Quyên mấy năm nay. Lấy cớ công ty có việc đột xuất tôi xin phép bố mẹ Quân gọi xe taxi mà không chờ Quân đưa về.
Tôi có nên cho Quân biết chuyện tày trời của bố anh và có nên tiếp tục mối tình với Quân khi đã hiểu rõ con người thật của bố chồng tương lai như vậy không?
Theo Tiền Phong
-
1 giờ trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
1 giờ trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
5 giờ trướcTôi thật sự không ngờ được, vì vợ tôi vẫn tỏ ra bình thường trong thời gian đó, tôi còn nghĩ mình đã che giấu thật khéo. Vợ tôi còn nói thời gian tôi ra ngoài với bồ, cô ấy đã quen người đàn ông khác.
-
15 giờ trướcMối tình đầu mơ mộng, lãng mạn kéo dài được 2 năm thì kết thúc. Tôi ra trường, anh ra quân, cả hai phải đối mặt với thực tế cuộc sống.
-
16 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
19 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
1 ngày trướcSau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
1 ngày trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
1 ngày trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
1 ngày trướcTôi rất sốc khi phát hiện clip nóng của chính con mình trong điện thoại, tôi không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này.
-
1 ngày trướcKhi tôi hỏi sao mẹ chồng lại ở đây thì bà tỉnh bơ nói rằng đang dọn dẹp phòng cho con trai thì hai người bất ngờ vào, bà không biết làm sao nên... chui vào tủ trốn.
-
1 ngày trướcHiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
-
2 ngày trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
2 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
2 ngày trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
2 ngày trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
2 ngày trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
-
2 ngày trướcQuan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng ở lứa tuổi vị thành niên, độ tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về an toàn tình dục sẽ mang lại những hậu quả khôn lường.
-
3 ngày trướcMỗi lần đi cạnh vợ, thay vì cảm thấy hãnh diện, tự hào khi có người vợ xinh đẹp và giỏi giang thì anh Khánh lại thấy mình kém cỏi, xen vào đó là cả sự tự ti, xấu hổ.
Tin tức mới nhất
-
36 phút trước
-
39 phút trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước