Nghe tin bạn thân lấy chồng, cô gái 3 phần bất lực, 7 phần thất vọng
Cô bạn khóc nức nở khi nghe tin kẻ kia đi lấy chồng. Thậm chí còn muốn "bắt đền", nhất quyết không để bạn về làm dâu nhà người ta.
Người ta thường nói, con gái khi chơi thân với nhau lâu năm sẽ càng khăng khít chẳng khác nào tri kỷ, chị em ruột trong nhà. Bạn vui thì mình cũng vui, bạn buồn thì có mình cạnh bên chia sẻ. Thế nhưng như câu chuyện của cô nàng dưới đây thì thật sự dở khóc dở cười.
Mới đây, một cô gái đăng tải đoạn clip ghi cảnh bạn thân khóc nức nở khi nghe tin mình đi lấy chồng. Thậm chí còn muốn "bắt đền", nhất quyết không để bạn về làm dâu nhà người ta.
Đoạn clip vừa thương vừa buồn cười đang gây bão mạng xã hội
Chẳng là, cô bạn này được bạn thân 7 năm thông báo đã có bầu và chuẩn bị lấy chồng. Nhận được "hung tin", cô nàng từ chỗ làm tức tốc xin phép sếp về sớm, phi thẳng về nhà bạn thân để xác nhận lại thông tin từ miệng chính chủ.
Suốt cả quãng đường từ văn phòng về, cô nàng khóc không ngừng đến nỗi sưng cả mặt. Lao thật nhanh tới nhà bạn, cô bước vào phòng nước mắt giàn giụa, ném đồ xuống giường đầy bất lực và giận dỗi:
"Chị làm sao thế? Sao tự nhiên chị lại có bầu? Em đã bảo chị như thế nào rồi?".
Đúng thật là 3 phần bất lực, 7 phần thất vọng
Mặc cho cô dâu tương lai có an ủi "Có cháu rồi sao mà phải khóc", cô gái chỉ biết nằm ra mếu máo liên hồi khiến ai nấy đều không khỏi hoang mang, ai mới là người chuẩn bị đi lấy chồng ở đây.
Vừa sụt sùi, cô bạn liên tục than thở bây giờ chẳng biết phải làm thế nào, còn dõng dạc tuyên bố sẽ không đến dự đám cưới của bạn.
Thậm chí, tới vài tiếng sau đó, cô nàng vẫn ấm ức và gọi hẳn cho người yêu của bạn mà mắng xối xả vì lỡ "cướp" mất người chị em 7 năm của mình.
Nước mắt giàn giụa khi biết bạn thân đã theo chồng bỏ cuộc chơi
Xem xong đoạn clip, cư dân mạng không khỏi phì cười trước sự dễ thương của cô bạn. Đồng thời nhiều chị em cũng bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng mình cũng sẽ nức nở không kém nếu một ngày bạn thân theo chàng về dinh như thế này.
- "Ôi các bạn làm sao hiểu được cảm giác khi hai người ở với nhau suốt một thời gian dài, làm gì cũng chia sẻ với nhau rồi bỗng dưng mình ở lại cô đơn"
- "Đứa em gái mình nghe tin mình bầu cũng thế, dỗi mất nửa năm ấy"
- "Rồi tôi không hiểu ai mới là người có bầu ở đây luôn đó, khóc gì mà còn hơn cả nhân vật chính"
- "Đợt bạn thân tôi đi lấy chồng tôi cũng khóc như vậy nguyên tuần luôn á"
Nguồn: @tramhiha
Lem
Theo Vietnamnet
-
7 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
20 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước