'Nghe vợ cũ tâm sự, tôi hết muốn lấy anh'
Chỉ 2 tuần nữa là đám cưới nhưng tôi chỉ muốn chia tay. Phải làm sao khi đám cưới đã chuẩn bị hơn 90%?
Còn nửa tháng nữa là tôi và Khoa sẽ chính thức về sống chung một nhà. Hiện tại chúng tôi đã chụp được ảnh cưới và thiệp mời đang chờ in, cuối tuần này sẽ xong.
Ngày hôm kia, lúc tôi đang ngồi thư giãn một mình ở quán cà phê thì một người phụ nữ lạ đến tiếp chuyện, chị ấy nói là vợ cũ của Khoa. Tôi biết chồng sắp cưới của tôi đã từng ly dị vợ, nghe nói do cô vợ này phản bội và ghê gớm quá nên anh ấy bỏ.
Lúc chị ấy đưa tay ra tỏ ý muốn làm quen với tôi, tôi đã từ chối. Bởi tôi coi thường người phụ nữ xấu xa đó, đã làm cho Khoa của tôi phải sống khổ sở, làm sao tôi có thể bắt tay chị ấy được.
Dường như đoán được thái độ hờ hững của tôi nên chị ấy nói: "Nếu em không muốn nói chuyện với chị thì đã đánh mất cơ hội hiểu hơn về con người thật của Khoa".
Lời chị ấy nói khiến tôi rất tò mò và muốn biết nhiều hơn về chồng tương lai. Tôi đã mời chị ngồi xuống và gọi một cốc sinh tố. Chị ấy nói tên là Xuyến, từng là vợ của Khoa được 4 năm 2 tháng.
Sau khi Xuyến sinh con, cơ thể rất yếu, thường xuyên phải đi bệnh viện. Số tiền đi viện đều là tiền do nhà ngoại của chị bỏ ra, còn Khoa không bỏ ra đồng nào nhưng lại suốt ngày bực bội mắng mỏ chị. Đến khi chị Xuyến bị phát hiện mắc bệnh lupus ban đỏ thì anh ấy đưa đơn ly dị.
Khoa bảo không muốn chung sống cả đời với người vợ không làm ra tiền lại bệnh tật đầy mình. Sau khi chia tay, Khoa cũng không muốn giành quyền nuôi con và không chu cấp tiền cho con.
Từ ngày ly dị, mẹ con chị Xuyến về nhà ngoại ở, cuộc sống tuy khó khăn nhưng thật hạnh phúc khi không phải nhìn thấy bản mặt cau có khó chịu của Khoa mỗi ngày nữa.
Điều chị Xuyến nói về Khoa khiến tôi rất để tâm. Nếu sau này tôi cũng bị bệnh tật như chị Xuyến, điều đó có nghĩa là sẽ bị chồng đuổi ra khỏi nhà?
Một người đàn ông hẹp hòi ích kỷ thế sao có thể là chỗ nương dựa cả đời được. Nhưng đám cưới đã chuẩn bị gần như xong hết rồi, tôi hủy đám cưới bây giờ liệu có ổn không mọi người?
Còn 1% vẫn có thể hủy cưới nếu chân tướng kẻ xấu lộ diện (Bảo Lâm - Đồng Nai)
Bạn lo rằng đã chuẩn bị 90% cho ngày cưới nay hủy đi, liệu có ổn không? Theo tôi thì vẫn ổn bạn à. Dù còn 1% chăng nữa, nếu thực sự anh ấy tồi tệ như vợ cũ đã tố, thì bạn hãy mạnh dạn từ bỏ, còn hơn dấn tới hôn nhân thì coi chừng bạn bước chân xuống địa ngục như vợ cũ anh ta.
Lúc đó mới là quá muộn, lỡ làng duyên phận của bạn vì đã không chịu nghe lời người tốt. Nhưng cũng phải suy xét cho kỹ trước khi quyết định. Nếu cần thiết hãy chia sẻ cùng bạn bè, người thân để tìm ra cho được chân tướng sự việc.
Biết đâu, cô vợ cũ ghen tức mới làm vậy (Ngọc Hà - TP HCM)
Sao chỉ mới nghe một phía mà bạn đã vội phán cho chồng tương lai là hẹp hòi, ích kỷ, đạo đức tồi tệ? Nhất là nghe người mà anh ấy đã chia tay thì làm sao biết cô ta không "thọc gậy bánh xe" vì ghen tức?
Hãy bình tĩnh tìm hiểu rõ động cơ của cô vợ cũ và nhờ người dò hỏi thêm về cả hai. Tôi nghĩ bạn đã yêu anh ấy thì phải tin rằng mình chọn lựa đúng, thấy được điều tốt đẹp mà anh đã mang đến cho bạn. Hãy tìm hiểu kỹ từ 2 phía để biết ai đang nói dối rồi mới tính tiếp.
Bạn không tin anh ấy, hãy dời đám cưới (Thu Nga - Bình Phước)
Theo tôi, bạn hãy dời đám cưới lại để suy xét, hành động cho kỹ. Vì đọc tâm sự của bạn, tôi thấy bạn còn chưa tin anh ấy nên bạn đã rất dao động dù chỉ nghe từ một phía. Lại là phía đối nghịch với anh ấy. Lấy gì đảm bảo lời cô ấy là đúng mà bạn lo đến mức đòi hủy đám cưới.
Anh ấy từng cho rằng vợ cũ phản bội nên mới ly dị, vậy ai mới đúng trong chuyện này? Tại sao bạn không tin anh ấy mà tin cô vợ cũ? Chứng tỏ bạn chưa thật lòng, chưa tìm hiểu kỹ, đã vội kết hôn.
Dù sự thật thế nào bạn cũng nên dời đám cưới lại, tìm hiểu cho kỹ. Có vậy mới không hối hận cả đời.
Theo Người Lao Động
-
2 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
13 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
18 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
23 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước