Nghi án thanh niên giết chết cha, vợ và con

Đi làm về thấy nhà vắng vẻ, bà Phụng (ngụ Bình Định) đi tìm khắp nơi thì phát hiện ba người thân nằm chết trên vũng máu ở nghĩa địa.

Chiều 22/7, lãnh đạo xã Ân Đức, huyện Hoài Ân (Bình Định) xác nhận vụ án mạng khiến 3 người cùng gia đình tử vong xảy ra ở khu vực nghĩa địa thôn Đức Long. 


Hiện trường vụ án mạng ở nghĩa trang thôn Đức Long. Ảnh: Facebook T.Hai.

Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày, anh Nguyễn Trung Vinh (37 tuổi, ở thôn Đức Long, xã Ân Đức) - người có tiền sử bệnh tâm thần - ra khỏi nhà đến khu vực nghĩa trang của thôn.

Đến trưa, không thấy anh này về, ông Nguyễn Trung Hạnh (65 tuổi, bố Vinh) cùng chị Nguyễn Thị Vi (31 tuổi, vợ Vinh) và Nguyễn Trung Đàn  (5 tuổi, con Vinh) đi tìm.

Đi làm về, bà Phụng (em gái ông Hạnh) thấy căn nhà trống vắng bất thường nên đi tìm người thân. Đến khu vực nghĩa trang của thôn, bà Phụng phát hiện ông Hạnh, chị Vi và cháu Đàn đã tử vong. 

Khám nghiệm hiện trường, Công an huyện Hoài Ân tạm giữ hình sự Vinh để điều tra hành vi Giết người. Bước đầu, cảnh sát nhận định ba nạn nhân tử vong nhiều khả năng bị nghi can ném đá trúng vùng đầu. 

Theo Zing 


giết người tin xã hội

Tin tức mới nhất