Nghỉ dịch, bà mẹ 2 con tranh thủ hẹn hò online tìm chồng
Trải qua cuộc hôn nhân không trọn vẹn, liệu bà mẹ 2 con từng trải có rung động trước ông bố đơn thân kém tuổi?
Ông Mối Hẹn Hò tập mới nhất cùng Quyền Linh gặp gỡ cặp đôi từng đổ vỡ hôn nhân là chàng kỹ thuật điện Phùng Anh Tuấn (30 tuổi, Đồng Nai) và nàng kế toán Nguyễn Thị Kim Liên (33 tuổi, TP.HCM).
Anh Tuấn có điểm mạnh không hút thuốc, không rượu bia, biết nấu ăn, thích đi du lịch và xem phim; điểm yếu hơi nóng tính, nhiều khi có những quyết định vội vàng. Anh đã kết hôn 1 lần và hiện đang làm bố đơn thân.
Mẫu bạn gái lý tưởng của Anh Tuấn là cao 1m6 trở lên, da trắng, ngoại hình cân đối, biết nấu ăn, nữ công gia chánh và đặc biệt chung thủy.
Kim Liên cũng trải qua một cuộc hôn nhân không trọn vẹn, đã ly hôn được 4 năm và hiện nuôi 2 con trai. Cô là người sống rất tình cảm, gần gũi và chân thành.
“Trong cuộc sống cứ sống tốt là được. Trong tình yêu cứ thể hiện hết cảm xúc của mình. Không ai biết ngày mai sẽ ra sao nên khi có thể hạnh phúc, vui vẻ thì cứ sống hết mình.
Làm những gì mình thích theo một chuẩn riêng của bản thân. Con đường của mình đi không ai đi thay được, nếu có thể thì họ chỉ đi cùng nên hãy chọn cách sống trên con đường của mình”, bà mẹ hai con trải lòng.
Sau khi được kết nối trò chuyện, ông bố đơn thân cảm nhận bạn gái là người chững chạc, từng trải và có giọng nói dễ thương.
Bà mẹ hai con thẳng thắn đưa ra câu hỏi dành cho bạn trai: “Khi mình tiến xa hơn, em sẽ sống cùng hai con trai thì anh nghĩ sao?”. Anh Tuấn nói rằng, chuyện đó không sao vì hiện tại anh cũng đang sống cùng con trai.
“Có nhiều điều em đặt ra nhưng chưa thực hiện được. Em muốn có một căn nhà, hai miếng đất để sau này em để dành cho hai con trai và mua được một chiếc xe để chở ba mẹ đi du lịch. Ba mẹ em cũng lớn tuổi rồi lại chưa được đi nhiều nên em muốn đưa ba mẹ đi.
Cuộc sống của em trước giờ không được bằng phẳng, bất cứ mùi vị nào em cũng trải qua hết rồi. Học hết lớp 12 em vào TP.HCM tự bươn chải cuộc sống lo chi phí sinh hoạt cho mình và con. Ra trường xong em cũng tự xin việc và làm mọi thứ không nhờ vả ai”, Kim Liên tâm sự.
Khi bà mẹ hai con e ngại và sợ bạn trai là người nóng tính. Ông bố đơn thân giải thích rằng: “Việc gì mình làm hết không được, việc nào không vừa lòng với mình, mình mới nổi nóng lên. Khi còn sống chung với vợ, nóng tính lắm mình chỉ đập chén, bát thôi chứ không dùng vũ lực”.
“Mình dùng lời nói giải quyết được mà. Khi mình giận mình cứ im lặng đi, cảm thấy trong người bớt giận rồi thì còn ấm ức điều gì có thể nói với nhau. Chứ em thấy đập đồ, bạo lực hay bất cứ điều gì cũng ảnh hưởng tới người khác”, Kim Liên nói thêm.
Kết thúc chương trình, cặp đôi từng đổ vỡ hôn nhân đã không đưa trái tim đồng ý hẹn hò.
Theo Dân Việt
-
1 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
12 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
17 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
18 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
21 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước