Nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, vợ 'tăng xông' vì nhà chồng mắng nhiếc chuyện cỏn con
Trong suốt 3 tháng đầu, dù ốm nghén sấp mặt nhưng chị biết thân biết phận, chủ động dọn dẹp mọi việc trong gia đình, vậy mà vẫn bị nhà chồng coi thường.
Phụ nữ nên đi làm hay nghỉ việc ở nhà chăm con là câu hỏi muôn thuở của nhiều cặp vợ chồng. Có câu: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm" nên nhiều người phụ nữ đã nhẹ dạ cả tin vào lời chồng: "Để anh kiếm tiền nuôi gia đình là được. Em ở nhà đi". Để đến cuối cùng họ phải nhận những lời trách móc, dè bỉu từ bạn đời.
Hay có những người phụ nữ vì sức khỏe không cho phép nên buộc phải ở nhà, đảm đương công việc nội trợ. Dù tỏ ra biết điều nhưng họ lại chỉ nhận được những lời chê bôi từ nhà chồng.
Đó là câu chuyện của một mẹ bỉm sữa chia sẻ mới đây. Theo đó, chị mới lấy chồng được 1 tháng do bầu trước. Vì sức khỏe yếu nên chị được bác sĩ khuyên nên ở nhà dưỡng thai, tránh đi lại nhiều. Trong suốt 3 tháng đầu, dù ốm nghén sấp mặt nhưng chị biết thân biết phận, chủ động dọn dẹp mọi việc trong gia đình.
Chị chủ động bê mâm sắp đũa, dọn dẹp mọi việc.
Thế nhưng bầu bí thì ai mà chẳng yếu, có hôm mệt quá, chị ngồi thở không nổi nên mới ngả lưng có chút xíu. Thấy mâm cơm bày ra chưa ai dọn, bà nội chồng cũng lật đật bê đi rửa thay. Lúc này, bố chồng ậm ậm ừ ừ, không nói gì. Nào ngờ ông để bụng, tới lúc xỉn mới ba mặt một lời:
- Con tao tao nuôi chứ con nhà người ta, tao không có nuôi nổi. Làm dâu nhà này dễ lắm, có mỗi việc nấu cơm, rửa bát, quét nhà tao mà có gì không làm nổi.
Nghe vậy, chị cảm thấy ức lắm. Nếu không bầu bí thì hiện giờ chị tha hồ sải bước đi làm, kiếm tiền ầm ầm chứ đâu phải ngồi nhà như chó chui gầm chạn thế này.
Quay sang nhìn chồng với ánh mắt cầu cứu, thế mà lão im như thóc khiến chị lại càng "tăng xông". Thế mà trước đó bô bô cái mồm cản vợ: "Em cứ ở nhà dưỡng thai, mọi việc cứ để anh lo".
Đã không giúp ích được gì cho vợ, chị còn chướng mắt vì "miệng chồng như ống khói" vì phì phèo thuốc lá. Ngồi vui vui mà hết cả bao như chơi, nói ra rả thế rồi mà vẫn cứ tảng lờ.
Chồng nhảy dựng lên cho rằng vợ bỏ về nhà ngoại là sai.
Hết áp lực nhà chồng lại đến chồng, chị thỏ thẻ xin dọn về nhà ngoại. Nghe vậy chồng như đỉa phải vôi, nhảy dựng lên cấm đoán. Nào là "tự ái vớ vẩn", "em bỏ đi là em sai", "đã đi làm dâu thì bố mẹ chồng nói gì thì nghe, không được cãi"…
Thực sự nghe mấy câu nói như đấm vào tai của chồng mà chị chỉ muốn tốc váy lên làm cho ra lẽ. Trước khi về đây, chị cũng là con cưng, cành vàng lá ngọc của cha mẹ, chứ có phải cành sung lá ổi đâu mà bị coi thường thế này.
Giờ thì mặc nhà chồng mắng nhiếc, chị cứ thế xách va li về ở nhà ngoại cho đến ngày đẻ. Nếu còn ở trong cái nhà tù kia thêm nữa, có lẽ chị không chịu nổi mà "văng tục chửi thề". Đã nửa tháng nay, chị chẳng có nổi một giấc ngủ ngon rồi.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
59 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước