Ngỡ chồng tu chí tối nào cũng học online, vợ cạn lời khi thấy đống bài tập trong máy
Mở ra xem, cô vợ ngớ người nhận ra tài liệu học hành của chồng trước này hóa ra chỉ toàn liên quan đến lô đề, cờ bạc, cá độ.
Bất cứ người phụ nữ nào cũng mong muốn tìm được người chồng hiền lành, biết tu chí làm ăn để vợ con được nhờ. Nhưng lấy chồng giống như chơi một canh bạc mà chẳng phải ai cũng gặp may mắn. Nhiều chị em mếu dở khóc dở khi có người bạn đời ham chơi, phá phách.
Trên mạng xã hội mới đây chia sẻ lời tâm sự của một người vợ có anh chồng thuộc dạng ham chơi, từng báo nợ cho nhà cả trăm triệu. Tuy nhiên dù phá phách là vậy nhưng chồng vẫn đối xử rất tốt với vợ và gia đình, tự làm tự chịu chứ không bao giờ để liên lụy.
"Từ hồi kết hôn, chồng em bắt đầu tập trung làm ăn. Sau 2 năm lấy nhau, chồng em tích góp làm ăn được 200 triệu, mang đi đầu tư thì thua lỗ hết. Lúc ấy, chồng em mới nhận ra không chịu khó học hành thì chả làm ăn được gì cả.
Thế là đợt này chồng em quyết định học online ở nhà, tối nào cũng thấy ngồi ghi ghi chép chép, học rất chăm chú không bỏ hôm nào. Em thấy rất mừng vì chồng đã bỏ được con đường bê tha, cờ bạc".
Toàn tài liệu "quý" của anh chồng. (Ảnh Tổ Lái).
Nhưng một ngày đẹp trời, cô mượn điện thoại của chồng xem phim thì thấy tin nhắn thầy giáo gửi file bài tập. Mở ra xem, cô ngớ người nhận ra tài liệu học hành trước này hóa ra chỉ toàn liên quan đến lô đề, cờ bạc, cá độ. Nào là "cách cắm đồ giá cao", "lý thuyết chung về 3 cây", "Tài xỉu đại cương", "Nhìn chung về lô đề học"…
Nhìn đống tài liệu học hành "đâu ra đấy", cô chỉ biết cạn lời, đăng status xin dân tình lời khuyên. Dân mạng thì bật cười bởi độ láu cá của anh chồng. Sau những tiếng cười, họ đều khuyên anh nên từ bỏ các "lạc thú" kia, bởi đó là thói hư tật xấu, ảnh hưởng tới sức khỏe, tiền tài cũng như hạnh phúc, nên cố gắng tu chí làm ăn để gia đình ấm êm.
Bình luận của dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Chính Chelsea: "Có ăn có học nó phải khác. Chúc mừng cô vợ chuẩn bị bán nhà".
Duy Quyết: "Ô hay, đây là một chuyên ngành về đầu tư tài chính mà, các ông bà cười cái gì thế nhỉ".
Trần Hùng: "Học cái này nhanh bán nhà lắm".
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
8 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
18 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
23 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước
-
48 phút trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước