Ngoại tình bị vợ túm, phó chủ tịch ngân hàng nhận 'bản án' đắng chát!
Nghi ngờ chồng ngoại tình nhưng không manh động, cô vợ có màn xử lý rất quyết liệt ngay sau đó.
Báo chí Đài Loan đưa tin, một phó chủ tịch ngân hàng lớn ở nước này là người có hình tượng tốt. Anh ta họ Lâm, là một phú nhị đại có vẻ ngoài đẹp trai nên được mệnh danh là "Lưu Đức Hoa của ngành ngân hàng".
Tuy nhiên, họ Lâm lại gặp rắc rối lớn với hôn nhân khi vợ phát hiện chuyện ngoại tình. Theo đó, vợ của anh ta đã thông tin cho truyền thông chuyện lùm xùm tình ái của chồng.
Một lần, vợ phát hiện bàn chải đánh răng khách sạn trong túi quần của chồng. Từ đó cô nghi ngờ anh ta ngoại tình và bắt đầu tìm hiểu, theo dõi.
Sau một thời gian, cô đã phát hiện danh tính kẻ thứ ba. Tuy nhiên, người vợ vẫn không hề manh động mà từ từ để tìm hiểu rõ ràng hơn về mọi chuyện.
Cuối cùng, khi nắm giữ được bằng chứng về cuộc hẹn hò của chồng và nhân tình, người vợ quyết định thực hiện một màn đánh úp.
Cô và bạn bè đã đi đến khách sạn đó, bắt quả tang chồng đang có quan hệ với người thứ ba.
Toàn bộ khung cảnh ấy người vợ đã quay lại toàn bộ những hình ảnh để lấy bằng chứng kiện tụng ra tòa. Đã quá mệt mỏi với sự phản bội của chồng, cô vợ còn chẳng cần đến việc bàn bạc hay hòa giải nữa mà quyết định đưa ra biện pháp mạnh.
Lúc đầu, cô vợ đòi chồng phải bồi thường 1 triệu NDT (hơn 35 tỷ) cho tất cả những hành vi như phản bội, làm tổn thương tinh thần này. Kẻ thứ ba bị yêu cầu bồi thường 300 nghìn NDT (hơn 11 tỷ đồng).
Tất cả các bằng chứng ngoại tình của chồng, từ đơn thư cho đến clip nóng đều được cô vợ nộp tố cáo lên tòa án dân sự và hình sự. Về phần hình sự, vị giám đốc họ Lâm không bị công tố truy tố. Tuy nhiên anh ta không thể thoát án dân sự.
Thẩm phán tòa án đã kiểm tra những đoạn clip do cô vợ trình lên và kết luận họ Lâm vi phạm quyền vợ chồng.
Anh ta bị phạt bồi thường 1 triệu tệ và tiểu tam 300 nghìn NDT.
Tuy nhiên, xét thấy tiểu tam gặp họ Lâm từ trước khi anh ta kết hôn. Bản thân cô hoàn toàn không biết chuyện người đàn ông này đã có gia đình nên mới quyết định yêu đương. Bởi thế bản án của kẻ thứ ba được miễn.
Chẳng có bí mật nào có thể được giấu kín hoàn toàn. Với chuyện hôn nhân, người phụ nữ lại càng tinh ý và nhạy cảm hơn. Đừng bao giờ lừa dối phụ nữ bởi cái kết cuối sẽ đắng ngắt!
Theo CTwant
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
30 phút trướcSáng hôm sau, khi mẹ chồng tới, tôi mới biết đêm qua anh chạy về nhà ngủ. Mẹ chồng trách móc tôi vì đã đánh chồng. Bà bảo may cho tôi, con trai bà là người hiền lành.
-
8 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
18 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
20 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
22 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
1 ngày trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
1 ngày trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
2 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
2 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
30 phút trước
-
30 phút trước
-
1 giờ trước