Ngoại tình có con với đồng nghiệp, người phụ nữ nhẫn tâm bán con
Người tình lúc này mới tá hỏa phát hiện ra cô ta đã bán con cho người khác với mức giá 20 nghìn NDT (tương đương 71 triệu đồng).
Sự việc gây phẫn nộ trên diễn ra ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Sau mấy ngày bị tạm giữ ở cơ quan công an, sự căng thẳng, mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt A Linh (người mẹ bán con trong bài viết).
Song dù có cố gắng tỏ ra đang ăn năn, hối hận về tội lỗi của mình thì vẻ lạnh lùng của cô ta vẫn để lộ ra trong cách ăn nói.
A Linh một mực thanh minh mình chỉ mang con đi… cho chứ không phải là bán con. Khi được hỏi tại sao mang con đi cho lại nhận tiền mang về, cô ta im lặng không trả lời.
A Linh lấy chồng được ngót 10 năm, cô ta và chồng có với nhau 3 mặt con. Có lẽ nhiều người phụ nữ nông thôn đều sẽ bằng lòng với cuộc sống như vậy. Thế nhưng với người có nhan sắc như A Linh, khi nhìn đàn con nheo nhóc và người chồng khô khan, cô ta bỗng thấy cám cảnh với cuộc đời của mình.
A Linh xem đó là nỗi bất hạnh mà cô ta hoàn toàn không đáng phải nhận.
Ảnh minh họa
Vào tháng 6/2020, A Linh đến tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc làm việc rồi phải lòng đồng nghiệp tên A Vinh vừa đẹp trai lại rất tâm lý. Sau 1 thời gian tìm hiểu, họ đã dọn về sống chung. Trong suốt quãng thời gian đó, A Linh luôn nói mình đã ly hôn và đang độc thân.
Không lâu sau, A Linh có thai khiến tình cảm giữa 2 người ngày càng trở nên khăng khít. Gặp được chàng trai còn độc thân lại chung thủy, thêm vào những lời đường mật của người tình dành cho mà bao lâu nay không có được, A Linh dường như ngập chìm trong men say của tình ái.
Nhưng là mơ thì phải có lúc tỉnh lại, chồng thật sự của A Linh biết chuyện đã phá vỡ hoàn toàn viễn cảnh "ngôi nhà hạnh phúc" của cả 2. Phải đến lúc ấy, A Vinh mới biết hóa ra cô ta chưa hề ly hôn, thậm chí còn đang có 3 đứa con thơ ở quê nhà.
A Linh (trái) cùng chồng (phải) và đứa bé mới sinh
Thế nhưng A Linh vẫn bảo đảm với A Vinh rằng tuy chưa ly hôn nhưng không còn tình cảm với người chồng trên danh nghĩa. Cô ta hứa hẹn khi trở về nhất định sẽ ly hôn và quay lại bên A Vinh. Vào tháng 6 năm nay, A Linh hạ sinh 1 bé trai.
Trong thời gian ở quê nhà dưỡng thai, A Linh và A Vinh vẫn liên lạc mùi mẫn với nhau. A Vinh còn bí mật chu cấp cho A Linh, ngày nào cũng nhắn tin hỏi han và vẫn rất chiều chuộng A Linh. Cô ta hứa sau khi sinh con sẽ ly hôn với chồng, rồi dắt con về cho A Vinh, và 2 người sẽ có 1 tương lai hạnh phúc.
Đến tháng 8, khi A Vinh đề xuất việc đến thăm A Linh và con thì mới tá hỏa phát hiện ra việc trước khi sinh 20 ngày, A Linh đã chuẩn bị bán con cho người khác với mức giá 20 nghìn tệ (tương đương 71 triệu đồng).
Trong thời gian chờ sinh, cô ta vẫn luôn đợi người mua đứa bé. Do quá thất vọng, A Vinh đã báo cáo chuyện buôn bán trẻ con bất hợp pháp của A Linh với lực lượng chức năng.
Cảnh sát tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã nhanh chóng bắt giữ A Linh, cùng người mua đứa trẻ và giải cứu đứa bé bị bán đi.
Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tích cực điều tra làm rõ vụ việc và trách nhiệm của các bên liên quan để có thể đưa ra bản án thích hợp.
Theo Trí Thức Trẻ
-
5 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
8 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
10 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
11 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
14 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
18 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước