Ngọc Thúy khoe ảnh xinh lung linh ngày trở về Việt Nam

- Siêu mẫu Ngọc Thúy có chuyến trở về quê hương và thăm thú những địa danh nổi tiếng khi cô trở về Việt Nam.

Ngọc Thúy đang có mặt ở Việt Nam để giải quyết việc riêng của mình. Trước đó, chân dài đình đám một thời đã dốc lòng tâm sự về quãng thời gian đầy khó khăn sau khi chia tay với chồng cũ.

"Vậy là đã 4 năm tròn, ngày Mình ra đi tìm ...Công Lý cho bản thân.

Ngày ấy Mẹ tròn 30, con đứa tròn 3, đứa vừa tuổi rưỡi. 1 chuyến đi bất định, được quyết trong vòng 2 tuần. Đúng nghĩa xách vali lên mà đi, vì không đi là sẽ bị... huỷ diệt.

Đêm nào nước mắt cũng rơi vì căng thẳng và lo âu, nhưng chẳng dám nói cùng ai vì sợ mọi người thêm phần lo lắng. Chỉ biết muốn có được công lý, bảo toàn cuộc sống cho 3 Mẹ con thì phải đi thôi.

1 chuyến bay dài, 1 cú đáp không suôn sẻ của phi công khi phải lượn lên bầu trời cho lần tiếp đất thứ 2. Tất cả như vắt kiệt sức của người Mẹ trẻ, đang chịu nhiều áp lực quá sức mình. Rồi mấy Mẹ con có cùng nhau vượt được khó khăn mà bám trụ ở vùng đất mới hay không? Rồi làm thế nào lo cho con khi bằng lái xe chưa có, vốn liếng ngoại ngữ cũng còn hạn hẹp. Và khi chẳng có ai quen, chẳng biết gì về ngoài cái tên gọi là San Jose...

Đêm đó, trời San Francisco gió lạnh, 3 Mẹ con đứng rút vào nhau chờ taxi. Thương con, thương thân phận truân chuyên của bản thân bằng những giọt nước mắt lặng thầm trong bóng tối, trong màn đêm của tuyến đường cao tốc mà ngay cả hướng đi cũng không xác định được là đâu. Một cảm giác phó mặc cho Trời Phật...

Và lạy Trời... ơn Trên phù hộ mà rồi Mẹ và con đều bình an, vô sự và bám trụ thành công tốt đẹp nơi đất khách quê người ngần ấy năm qua. Cảm ơn những người bạn, những ân nhân đã giúp Tôi trong khoảng thời gian đầu khó khăn nhưng cũng đầy kỷ niệm ấy
."

Trở về Việt Nam lần này, Ngọc Thúy dành nhiều thời gian thăm thú họ hàng hay tới những địa danh nổi tiếng của đất nước. Mới đây nhất trên trang cá nhân cô đã chia sẻ những hình ảnh tuyệt đẹp khi về với sông núi của Ninh Bình.




Trải qua nhiều sóng gió, Ngọc Thúy vẫn giữ được nét trẻ trung, xinh đẹp ngày nào.




Chân dài ăn mặc khá giản dị và thoải mái với
 quần short, áo phông kẻ sọc và tông tiện dụng.




Người đẹp khéo khoe chân dài miên man đáng mơ ước.











Gạt bỏ những ưu tư cô nàng tận hưởng khoảnh khắc bình yên
 khi tới thăm Cố đô Hoa lư và di tích Tràng An.


Trước đó, cô cũng chia sẻ hình ảnh khi cô trở về với miền quê Hải Dương. Cô trải lòng với mọi người: "Nghịch tử" về với Dòng họ tổ tông Phạm Văn.

Lần đầu tiên, đứa cháu gái ngoại tộc về quê cha đất tổ bằng chính cái tên Phạm thị Ngọc Thuý, một cách độc lập, ngang nhiên, thanh thản và thành tâm.

Cung kính dâng hương từng nơi một, từ Nhà thờ Tổ dòng họ, Chùa quê, và phần mộ Ông bà. Có chút gì đó nghẹn ngào, xúc động và chua xót biết bao khi nghĩ về nỗi đau riêng, về những con người "đang làm việc chính nghĩa" nhưng lại chẳng dám gặp gỡ ai, cắt đứt hoàn toàn liên lạc với họ hàng thân quen, bạn bè hàng xóm láng giềng...

Còn đứa nghịch tử như Tôi thì lại được thắm nồng tình làng nghĩa quê với từng cái bắt tay, chào hỏi và cả bữa cơm quê giản dị ngon lành biết bao...

Sự thật vẫn mãi là sự thật, và họ hàng gần xa đều không quên những gì đứa " nghịch tử " này đã làm cho quê cha, cho chính những người sinh thành ra nó.."




Từng có nhiều mâu thuẫn và cả những hiểu lầm với những người
 thân yêu nhất, trở về quê cha đất tổ Ngọc Thúy
 không khỏi nghẹn ngào, xúc động.







Những bữa ăn giản dị, tình người mộc mạc nơi đất mẹ là điều Ngọc Thúy
cảm nhận khá sâu sắc trong chuyến trở Việt Nam lần này.


Xử Nữ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao