Ngược đời: Mẹ 'Tuesday' nhắn tin khiêu khích 'cháu hãy buông tha cho chồng' và màn đáp trả sâu cay
Không thể tin nổi hết kẻ thứ 3 lại xuất hiện cả mẹ của người thứ 3 ngang nhiên nhắn tin đòi cô vợ trẻ phải bỏ chồng mình.
Đúng là trên đời chuyện gì cũng có thể xảy ra. Người thứ ba nhắn tin khiêu chiến, yêu cầu vợ bỏ chồng để anh ta được danh chính ngôn thuận yêu mình cũng không còn là chuyện hiếm. Thế nhưng, mẹ của người thứ ba khăng khăng "chồng cháu sống với cháu quá khổ rồi" để mong vợ bỏ chồng, cho chồng đi ngoại tình thì đúng là chuyện hết chỗ nói.
Và đó là câu chuyện đau lòng của một người vợ trẻ. Quá bức xúc, người bạn thân của cô vợ trẻ đã lên mạng tâm sự và không dám tin đó là sự thật: "Chồng bạn ấy ngoại tình, đây là mẹ của bồ chồng bạn ấy nhắn tin cho bạn ấy. Nếu là mình mình bán thằng chồng cặn bã ấy đi luôn trong vòng 1 nốt nhạc".
Kèm theo đó là những đoạn tin nhắn của người phụ nữ kia yêu cầu cô vợ trẻ từ bỏ chồng mình.
- "Giữa cháu và L. đã không còn tình cảm, cô mong cháu đừng níu kéo nó nữa. Nó đã tìm được tình yêu đích thực vậy cháu hãy để nó đi theo con đường mà nó đã lựa chọn".
- "Vâng cô cứ nói ạ... Chuyện gia đình cháu liên quan gì đến cô ạ?"
- "Còn về phần cháu cô sẽ không để cháu thiệt thòi, cô sẽ giúp mẹ con cháu 1 số tiền để ổn định cuộc sống".
Đã thế, người phụ nữ này còn khẩn khoản bởi bà ta lo cho hạnh phúc của con gái mình mà quên mất, con gái mình chỉ là người đi cướp chồng người khác:
"Cô chỉ cần cháu làm như cô nói thôi", "Cô đủ tiền để lo cho hạnh phúc của chúng nó", "Cô mong cháu hãy buông tha cho nó, nó nói những ngày tháng sống với cháu nó đã quá khổ rồi"!
Mẹ của người thứ ba mà còn biết cả chuyện "những ngày tháng sống với cháu, nó đã quá khổ rồi!"
Nghe những lời đó, cô không chịu đựng được và đã đáp lại một câu trả lời sâu cay: "Cô mua chồng cháu với giá bao nhiêu tiền". Lúc này người phụ nữ mới ngượng mặt và trả lời "cô không mua chồng cháu".
Câu chuyện khiến dân mạng vô cùng bức xúc. Tại sao trên đời lại có người như vậy, tại sao con gái đã đi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác rồi mà mẹ còn ngang nhiên khiêu chiến, yêu cầu người khác phải bỏ chồng mình để nhường cho con gái mình.
Đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng chuyện này vẫn phải khiến người khác hoang mang vô độ.
Bài viết đăng tải thu hút nhiều lượt bình luận của cư dân mạng, nhiều người bức xúc khuyên cô gái nên nhận thật nhiều tiền và rồi cho mẹ con kẻ kia một bài học, cũng đừng quên trừng trị lão chồng mất nhận thức.
Hơn nữa, cộng đồng mạng còn khuyên cô không được bỏ chồng, để cho họ phải nhận cái kết ê chề, chồng mình bao năm chăm bẵm, đâu thể nói bỏ là bỏ ngay được dù đó là người đàn ông cho đến hiện tại mình chẳng màng yêu đương...
T.T (Tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
3 giờ trướcNgày nào không nhắn tin cho cô em đồng nghiệp cũ là tôi cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng; tôi giấu vợ mối quan hệ này dù không hề có chuyện dan díu.
-
12 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
15 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
17 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
19 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
22 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
2 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
-
10 giờ trước