Hãng tin IRNA của Iran cho biết ông Haji là một ẩn sĩ tại Iran, biệt danh "người đàn ông ở bẩn nhất thế giới". Ông qua đời hôm 23/10 tại làng Dejgah ở tỉnh Fars, miền Nam Iran.
Theo truyền thông địa phương, ông Haji sống trong một chiếc lán làm từ đất đá và không tắm rửa bằng nước hoặc xà phòng hơn 60 năm qua. Dân làng Dejgah cho biết ông Haji trải qua thất bại tình cảm hồi trẻ nên quyết định không tắm rửa. Cả người ông Haji bị bao phủ bởi bồ hóng.
Ngoài việc không thích tắm, ông Haji còn có ác cảm với đồ ăn và đồ uống sạch. Món ăn ưa thích của ông là nhím thối và ông thường uống 5 lít nước mỗi ngày từ một can đựng gỉ sét, với nước được lấy từ các vũng nước gần đó.
Ông Haji sống chủ yếu ở làng Dejgah, không có vợ và dường như không có cả gia đình.
Năm 2014, Tehran Times đưa tin Haji ăn thức ăn nhặt được ven đường, hút một cái tẩu chứa phân động vật và tin rằng sự sạch sẽ có thể khiến ông bị ốm. Có nhiều bức ảnh cho thấy ông hút rất nhiều điếu thuốc cùng một lúc.
Dù ít tắm, ăn thịt thối và uống nước bẩn, song sức khỏe của ông vẫn tốt. Đầu năm nay, một nhóm bác sĩ do giáo sư, tiến sĩ Gholamreza Molavi tại trường y tế công Iran đã tiến hành hàng loạt xét nghiệm cho ông Haji, gồm cả xét nghiệm HIV và viêm gan.
Vị tiến sĩ này rất ngạc nhiên khi thấy ông Haji không bị bất kỳ vi khuẩn hay ký sinh trùng nào ngoài Trichinosis, một loại ký sinh trùng xuất phát từ việc ăn thịt sống, gây ra một bệnh nhiễm trùng thông thường. Song đối với ông Haji, ông không bị bất kỳ triệu chứng nào.
Tiến sĩ Molova kết luận rằng ông Haji có thể sống khỏe mạnh trong nhiều năm như vậy là do đã phát triển một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ sau nhiều thập niên sống trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt.
Tuy nhiên, vài tháng trước, dân làng đã thuyết phục ông tắm rửa lần đầu tiên sau hơn 6 thập kỷ. Nhưng chỉ ít tháng sau, ông Haji đã qua đời.
Ông thường nhặt thức ăn, nước uống bên đường
Sau khi ông Haji qua đời, kỷ lục không chính thức thuộc về một nam giới Ấn Độ, người cũng không tắm trong hầu hết cuộc đời. Năm 2009, tờ Hindustan Times đưa tin Kailash Kalau Singh ở một ngôi làng bên ngoài thánh địa Varanasi đã không tắm suốt hơn 30 năm nhằm giúp chấm dứt mọi vấn đề quốc gia đang phải đối mặt.
Singh từ chối tắm bằng nước để tắm bằng lửa. Mỗi tối, khi dân làng tụ họp, Kalau Singh sẽ đốt lửa trại, hút cần sa và kiễng chân cầu nguyện Thần Shiva. Người này nói: "Tắm bằng lửa cũng giống như tắm bằng nước. Tắm lửa giúp giết mọi vi trùng trên cơ thể".
Dù ăn ở bẩn nhưng ông không hề bị nhiễm trùng
MT (t/h)
Theo Vietnamnet