Người bán nước mía đánh nữ công nhân môi trường vì chuyện đổ rác

Diệp khai do bị chị Thanh nhắc nhở chuyện đổ rác khi bán nước mía ở phố cổ Hà Nội, đã gọi chồng đuổi theo hành hung nữ công nhân môi trường bất tỉnh.



Trao đổi với Zing.vn tối 16/6, một lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết cơ quan điều tra đã triệu tập đôi nam nữ hành hung nữ công nhân môi trường Trần Thị Thanh (32 tuổi) bất tỉnh trên phố Nguyễn Hữu Huân khi tuyên truyền chuyện đổ rác.

Theo đó, sau khi vụ việc xảy ra, cảnh sát triệu tập Phạm Thị Bích Diệp (32 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm) cùng chồng là Nguyễn Đức Cường lên trụ sở để ghi lời khai.
 


Chị Thanh phải nhập viện sau vụ hành hung.

 

Làm việc với cơ quan điều tra, Diệp khai do bị nữ công nhân môi trường nhắc nhở chuyện bán nước mía để vương vãi rác ra vỉa hè. Do bức xúc, Diệp đã gọi chồng đi tìm chị Thanh. Đến trước nhà số 7 đường Nguyễn Hữu Huân, vợ chồng Diệp nhìn thấy chị Thanh liền lao vào hành hung khiến nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Ông Hồ Đức Ngọc, Trưởng phòng tổ chức hành chính Xí nghiệp Môi trường Đô thị số 2 cho biết sau 1 ngày bị đánh, chị Thanh vẫn đang phải nằm viện điều trị do đa chấn thương.

Nằm trên giường bệnh, nữ công nhân chia sẻ, trong quá trình chị cũng như các nhân viên xí nghiệp làm nhiệm vụ tuyên truyền, nhắc nhở việc đổ rác đúng nơi quy định ở khu vực phố cổ thường gặp phải sự phản đối của các hộ kinh doanh.

Sau vụ hành hung, chị Thanh cho biết vẫn còn thấy đau đầu và chóng mặt. Các bác sĩ Bệnh viện Thanh Nhàn vẫn chưa có kết luận cụ thể về mức độ chấn thương của bệnh nhân.
 


Theo Zing


nữ công nhân bạo lực đường phố bạo lực

Tin tức mới nhất