Người chồng Trung Quốc nhiều lần bị vợ bạo hành
Sau khi bị vợ dùng dao đâm vào đầu suýt chết, anh Zhao (28 tuổi, Trung Quốc) đã nộp đơn ly hôn và xin tòa án cấp lệnh bảo vệ.
Theo Sohu, người đàn ông tên là Zhao (28 tuổi, Trùng Khánh, Trung Quốc) đã phải nhập viện cấp cứu do bị vợ dùng dao chém vào đầu hồi tháng 2/2021.
Người này kể đây không phải là lần đầu tiên anh bị vợ đánh trọng thương. Trước đó, anh từng suýt mất mạng khi bị vợ đâm vào ngực.
Trong một lần khác, Zhao bị vợ dùng chai bia đập vào vai, mất nhiều máu. Thậm chí, trong hầu hết cuộc cãi vã, người vợ thường xuyên dùng bạo lực để giải quyết.
Bất chấp những lần bị vợ đánh, người chồng vẫn bỏ qua. Sau lần bị đâm gần đây nhất, Zhao mới can đảm nộp đơn xin ly hôn và lệnh bảo vệ từ tòa án.
Trong nhiều trường hợp, đàn ông cũng trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình. Ảnh minh họa.
Nhận được đơn đề nghị, cùng các bằng chứng liên quan, tòa án nhân dân thành phố Trùng Khánh đã cấp lệnh bảo vệ cho người chồng và nhanh chóng giải quyết vụ ly hôn.
Người đại diện của cơ quan pháp luật cho rằng việc sống chung thực sự gây nguy hiểm cho tính mạng người chồng.
Trước đó, vào năm 2016, ông Trương ở Bắc Kinh đến tòa án khởi tố và xin ly hôn vì không chịu nổi bạo hành thân thể từ phía người vợ. Sau khi điều tra xem xét, ngày 3/12/2016, tòa án đã ra quyết định cấm mọi hành vi bạo lực và quấy rối của vợ đối với ông.
Tòa án cho rằng việc ông Trương xin được bảo hộ phù hợp với quy định về điều kiện xin được bảo hộ trong Luật chống bạo lực gia đình. Đây là trường hợp đầu tiên tòa án thành phố Bắc Kinh áp dụng lệnh bảo vệ đối với một đương sự là đàn ông.
Tại An Huy, tháng 8/2016, các nhân viên tòa án, cùng cảnh sát Dĩnh Nam cấp lệnh bảo hộ thân thể theo yêu cầu của một người chồng.
Do vấn đề kinh tế, hai vợ chồng ông Khương và bà Trịnh thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, tranh cãi. Do tuổi cao và yếu hơn, ông Khương thường bị vợ đánh đập.
Theo dữ liệu năm 2018, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc và Liên đoàn phụ nữ toàn Trung Quốc công bố 19,9% nam giới và 22,9% nữ giới chịu cảnh bạo lực gia đình. Điều này đồng nghĩa với việc gần 1/2 số nạn nhân chịu cảnh bạo lực gia đình ở Trung Quốc là nam giới.
Luật sư Dương Thiệu Cương, một người tham gia nhiều vụ án về bạo lực gia đình, cho biết nói đến bạo lực gia đình, người ta thường nghĩ đến những người bị hại là phụ nữ và trẻ em.
Tuy nhiên, trên thực tế, đàn ông cũng trở thành nạn nhân của vấn nạn này. Phần lớn, người chồng phải chịu cảnh bạo lực về tinh thần như khinh rẻ, nhục mạ.
Khi phụ nữ bị bạo hành, họ thường tìm kiếm sự bảo vệ ở bạn bè, người thân hoặc trình báo chính quyền, cơ quan pháp luật.
Đối với đàn ông, khi bị bạo hành, họ thường nhẫn nhịn hoặc giải quyết bằng cách ly hôn. Phái mạnh rất ít khi chọn cách tố hay nhờ sự giúp đờ từ người khác.
Theo Zing
-
4 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
7 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
9 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
10 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
13 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
17 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước