Người đàn ông bị mất trí nhớ sau khi quan hệ tình dục với vợ
Một người đàn ông 66 tuổi được đưa đến bệnh viện với chứng mất trí nhớ ngắn hạn, sau khi quan hệ tình dục với vợ.
Một số người ở độ tuổi 50-70 có thể bị mất trí nhớ tạm thời sau khi quan hệ tình dục.
Sự việc bất thường này đã được phân tích trong số tháng 5 của Tạp chí Y khoa Ireland, xuất bản ngày 26/5 với việc các bác sĩ tuyên bố quan hệ tình dục là nguyên nhân dẫn đến chứng đãng trí ngắn hạn, chính thức được gọi là Chứng mất trí nhớ toàn cầu thoáng qua (TGA).
Phòng khám Mayo định nghĩa TGA là “giai đoạn mất trí nhớ đột ngột, tạm thời không phải do một tình trạng thần kinh phổ biến như động kinh hoặc đột quỵ”.
Trong trường hợp của người đàn ông Ireland kể trên, tạp chí y khoa báo cáo rằng anh ta bị mất trí nhớ ngắn hạn trong vòng 10 phút sau khi quan hệ tình dục.
Sau khi quan hệ tình dục với vợ, người đàn ông nhìn ngày tháng trên điện thoại của mình và trở nên đau khổ vì anh ta đã quên kỷ niệm ngày cưới của mình một ngày trước đó. Thực tế, anh ta đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày cưới của mình một ngày trước đó, thế mà lúc đó anh ta hoàn toàn không nhớ gì.
Tình trạng hiếm gặp này thường ảnh hưởng đến những người trong độ tuổi từ 50 đến 70.
Một số người bị mắc TGA có thể không nhớ những điều đã xảy ra trước đó một năm, nhưng trí nhớ dài hạn thì vẫn còn nguyên vẹn, có thể nhớ được các sự kiện xảy ra trước đó rất lâu. Những người khác thường lấy lại trí nhớ trong vòng vài giờ.
Người đàn ông này trước đó đã mắc chứng mất trí nhớ tạm thời (TGA) vào năm 2015 ngay sau khi quan hệ tình dục. Sau đó anh đã lấy lại được trí nhớ ngắn hạn.
Sợ rằng có thể bị một đợt TGA khác, người đàn ông đã đến phòng cấp cứu địa phương, nơi kiểm tra thần kinh cho thấy hoàn toàn bình thường. Trí nhớ của anh ta một lần nữa quay trở lại một thời gian ngắn sau đó.
Các tác giả của bài báo trên Tạp chí Y khoa Ireland - làm việc tại Khoa Thần kinh của Bệnh viện Đại học Limerick - cho biết có tới 10% những người bị TGA sẽ bị một đợt tiếp theo.
Các tác giả cũng khẳng định rằng, TGA có liên quan đến một số hoạt động bao gồm hoạt động thể chất như ngâm mình trong nước lạnh hoặc nóng, căng thẳng về cảm xúc, đau đớn… và quan hệ tình dục. Mặc dù vậy, các chuyên gia cho rằng, TGA không được coi là nghiêm trọng.
Theo Tiền Phong
-
9 phút trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
8 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
13 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
22 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước