Người đàn ông gấp rút tổ chức đám cưới, phía sau là chuyện cảm động
Người đàn ông nhận được cuộc gọi từ văn phòng đăng ký lúc 9h30, đến 14h30 cùng ngày, anh làm đám cưới với bạn gái đã yêu 11 năm.
Chuyện tình 11 năm của Ashleigh McMahon 29 tuổi, sống ở Anfield (Anh) và John Price 35 tuổi bước sang giai đoạn mới bằng đám cưới đặc biệt vào đầu tháng 4/2023.
Cô gái trẻ bị mắc bệnh hiểm nghèo, các bác sĩ dự đoán sẽ không còn sống bao lâu nữa. Dù biết sự thật đau lòng nhưng người yêu của cô vẫn quyết tâm tổ chức đám cưới.
Ashleigh McMahon và John Price. Ảnh: Mirror
Căn bệnh lạ
Ashleigh lần đầu đi khám bác sĩ về các triệu chứng kỳ lạ của mình vào năm 2018. Nhưng cô không biết rằng đó chỉ là khởi đầu của cuộc chiến kéo dài 4 năm sau đó để tìm ra căn bệnh.
Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán cô mắc hội chứng nôn mửa theo chu kỳ. Sau đó, họ phát hiện cô bị buồng trứng đa nang (PCOS).
Nhưng quá trình chữa trị của cô không hiệu quả, thậm chí, tình trạng sức khỏe trở nên nghiêm trọng hơn. Đến tháng 1/2023, cô được chuyển đến bệnh viện Hoàng gia Liverpool.
Tại đây, các bác sĩ chính thức khẳng định cô bị ung thư buồng trứng ác tính hiếm gặp, chỉ ảnh hưởng đến khoảng 200 người ở Anh mỗi năm.
Sau khoảng 2 tháng hoá trị không thành công, cô nhận được hung tin từ bác sĩ. Họ cho rằng không thể làm gì hơn nữa, thời gian sống của cô chỉ tính bằng ngày, bằng tháng. Cô được chuyển đến khu vực đặc biệt chăm sóc cuối đời, theo Mirror.
"Thật khó để diễn tả cảm xúc của chúng tôi lúc này. Cảm giác như cả thế giới đã nuốt chửng chúng tôi. Cuộc đời đã bị tàn phá hết rồi", người yêu của Ashleigh tâm sự.
Đám cưới tại bệnh viện
Họ đã yêu nhau, cùng nhau vượt qua bao khó khăn gian khổ suốt 11 năm qua. Bây giờ, thời gian sống cuả Ashleigh không còn bao lâu nữa, John đưa ra quyết định đặc biệt. Anh xin gia đình làm đám cưới với người yêu.
Sau đó, anh đi xin giấy phép kết hôn đặc biệt, để cả hai có thể rút ngắn thời gian làm thủ tục. Tiếp đó, họ gấp rút tổ chức đám cưới ngay tại bệnh viện.
"Tôi biết mình phải làm điều đó ngay bây giờ vì không còn nhiều thời gian nữa. Tôi nhận được cuộc gọi từ văn phòng đăng ký lúc 9h30 và đến 14h30 cùng ngày, chúng tôi làm đám cưới. Đó là bữa tiệc trong phòng riêng ở bệnh viện. Thật kỳ diệu. Tôi không thể diễn tả hết lòng biết ơn của mình với mọi người đã giúp đỡ chúng tôi", John chia sẻ.
Khoảnh khắc hạnh phúc diễn ra chưa được bao lâu thì John phải lên kế hoạch làm đám tang cho vợ.
"Vợ tôi là một chiến binh. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời, có trái tim nhân hậu, giàu lòng nhân ái và vị tha nhất từng sống trên thế giới này. Những người biết đến cô đều yêu quý, có nhận xét tích cực về cô. Tình yêu của cô ấy thật trong sáng, chính vợ đã dạy tôi cách yêu.
Trong cuộc chiến chống lại căn bệnh quái ác, cô chưa bao giờ nhụt chí, ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất. Tôi chỉ muốn cả thế giới biết cô ấy là một người xinh đẹp, tốt bụng và cô ấy đã chiến đấu mạnh mẽ như thế nào", John nói.
Trong một bài đăng đầy xúc động trên Facebook, Asleigh bày tỏ: "Kính gửi các bác sĩ đã chăm sóc tôi trong vài tuần qua. Họ đã chào đón tôi bằng những cái ôm và sự động viên vào ngày tồi tệ nhất. Chính điều đó đã giúp tôi bình tĩnh sau những ngày khóc cạn nước mắt.
Nhiều người còn ghé đầu vào để nói lời chào buổi sáng, giúp đỡ, động viên và cho tôi biết rằng mình mạnh mẽ biết nhường nào. Nếu không may gặp chuyện gì đó không ổn, bạn hãy đấu tranh để đi khám bệnh, đấu tranh cho sức khỏe của bạn, cho gia đình của bạn và đấu tranh cho cuộc sống của bạn".
Cặp đôi muốn chia sẻ câu chuyện của mình để truyền đi thông điệp khuyến khích những người phụ nữ đi khám sức khỏe trước khi quá muộn và luôn chiến đấu hết mình để không hối tiếc, sống trọn vẹn từng giây phút hạnh phúc bên người thương yêu.
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
8 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
11 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
22 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
3 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước