Người đàn ông U70 lương hưu tháng 30 triệu tiết lộ 'yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên'
Sau khi nghe câu trả lời của ông Vương, bà Tô rất vui. Bà mỉm cười hài lòng và hỏi cảm nghĩ của ông về bà. Bất ngờ, người đàn ông U70 đáp...
Ông Vương, người Hàng Châu 69 tuổi đã ly hôn đến với chương trình hẹn hò với điều kiện khá ấn tượng. Ông có bề ngoài trẻ hơn rất nhiều tuổi thật, lương hưu hàng tháng 9.000 NDT (gần 30 triệu đồng), ở 1 mình trong căn hộ 105m2 và có tiền tiết kiệm. Ông Vương có rất nhiều sở thích như: chụp ảnh, trồng hoa và khiêu vũ.
Trước đây, ông Vương từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại. 20 năm trước, vì bị vợ cũ phản bội nên ông Vương không chấp nhận được và ly hôn. Vào thời điểm ly hôn, con trai ông 19 tuổi. Hiện con trai ông Vương đã lập gia đình và bắt đầu kinh doanh riêng, các cháu đều đã lớn.
Ông Vương không có gánh nặng. Con trai ông vững kinh tế và cũng rất hiếu thảo với bố. Thông thường chi phí sinh hoạt của ông đều do con trai lo liệu. Và lương hưu của ông "không có nơi nào để tiêu", vì vậy tất cả đều gửi tiết kiệm. Giàu có nhưng ông Vương rất tằn tiện và không bao giờ hoang phí từng đồng.
Dù không phải lo cơm ăn áo mặc nhưng sống một mình không tránh khỏi sự cô đơn. Không có ai xung quanh để nói chuyện, đặc biệt lúc bị ốm chỉ có một mình khiến ông Vương có chút tủi thân. Đó là lý do ông tới tham gia chương trình này.
Ông Vương có bề ngoài trẻ hơn rất nhiều tuổi thật
Tổ chương trình hỏi Vương lão tiêu chuẩn chọn vợ là gì. Ông Vương cũng thẳng thắn chia sẻ: "Tôi muốn tìm một người phụ nữ có tính cách tốt, có nét dịu dàng, thân hình kiểu có da có thịt. Tôi không thích phụ nữ mảnh khảnh, gầy gò".
Dựa theo tiêu chí chọn bạn đời của ông Vương, tổ chương trình đã cẩn thận lựa chọn một đối tác phù hợp cho ông - bà Tô.
Bà Tô 59 tuổi đã ly hôn, lương hưu hàng tháng 2.000 NDT (6,6 triệu đồng), sống một mình với căn nhà diện tích 65m2.
Điều đáng nói là bà Tô trẻ trung so với tuổi U60, đúng là mẫu người mà ông Vương thích. Giống như ông Vương, bà Tô trước đó cũng đổ vỡ hôn nhân.
Theo bà Tô, thực chất giữa vợ chồng bà không có nhiều mâu thuẫn, nguyên nhân chính là do chồng cũ quá bạc nhược, không quan tâm đến vợ con. Với mọi việc trong gia đình, chồng bà như người ngoài cuộc.
Sau một thời gian dài, bà Tô cảm thấy cuộc hôn nhân như vậy thật vô nghĩa nên đã quyết định ly hôn.
Sau hơn 10 năm ly hôn, bà Tô cho biết chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tái hôn.
Bà Tô cũng rất trẻ trung xinh đẹp
Giống như ông Vương, bà Tô cũng có một con trai đã lập gia đình và có cháu nội 8 tuổi. Sau khi nghỉ hưu, bà Tô sống ở nhà con trai và giúp anh chăm sóc con cái. Giờ cháu đã 8 tuổi, đang học tiểu học, không cần chăm sóc nên bà dọn ra ở riêng.
Càng lớn tuổi thì cảm giác cô đơn càng lớn, thế nên bà Tô nảy ra ý tưởng tìm bạn đồng hành. Bà có hỏi con trai mình và anh rất ủng hộ mẹ.
Khi tổ chương trình hỏi bà muốn gì trong buổi hẹn hò giấu mặt, bà Tô nói: "Tôi muốn tìm một đối tác tính tình tốt, dịu dàng và có điều kiện tài chính tốt hơn. Tất nhiên, cái chính là tôi phải có cảm tình với anh ấy".
Tổ chương trình tin rằng ông Vương và bà Tô rất xứng đôi. Trong vòng vài ngày, một buổi hẹn hò đã được sắp xếp cho hai người họ.
Sau khi gặp, họ rất hài lòng về nhau. Ông Vương nhận xét: "Cô Tô rất xinh đẹp. Cô ấy đã gần 60 tuổi mà vẫn giữ được vóc dáng chuẩn như vậy, chứng tỏ cô ấy có sức khỏe tốt. Cô Tô là mẫu người mà tôi thích. Tôi rất hài lòng".
Còn bà Tô tỏ ra rất hào hứng với ông Vương. Bà chia sẻ: "Anh Vương quá đẹp trai, nhìn rất phong độ, nho nhã, không giống một ông lão sắp 70 tuổi. Tôi hơi xúc động, hoàn toàn bị anh ấy 'thổi bay'".
Sau đó, chương trình đã sắp xếp để cả hai trò chuyện và tìm hiểu sâu về nhau. Cuộc nói chuyện của họ thực sự ấn tượng.
- Thưa cô, năm nay cô bao nhiêu tuổi?
- Tôi 59 tuổi.
- Tôi lớn hơn cô 10 tuổi, cô có phiền không?
- Tuổi tác không thành vấn đề, tôi không phiền gì cả. Con trai anh có đồng ý với việc anh tìm vợ không?
- Con trai tôi nhờ tìm vợ cho tôi. Con trai và con dâu tôi rất có hiếu.
Bà Tô cũng thẳng thắn hỏi: "Nếu chúng ta kết hôn thì nguồn tài chính của gia đình nên được phân phối và quản lý như thế nào?".
Ông Vương trả lời: "Nếu chúng ta ở bên nhau, sau khi kết hôn một thời gian, anh thấy em là người tốt và đáng tin cậy thì anh sẽ giao tiền trợ cấp và tiền tiết kiệm của mình cho em".
Sau khi nghe câu trả lời của ông Vương, bà Tô rất vui. Bà mỉm cười hài lòng và hỏi cảm nghĩ của ông về bà.
Bất ngờ, người đàn ông U70 đáp: "Cảm giác của anh chỉ là 6 chữ - yêu từ cái nhìn đầu tiên. Anh nói cho em biết, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh đã có cảm giác em là người sẽ cùng anh đi đến cuối cuộc đời".
Vậy là 2 người họ nhanh chóng kết bạn Wechat. Cả chương trình và khán giả đều cảm thấy họ rất hợp nhau, hy vọng sẽ có 1 cái kết đẹp.
Theo Phụ nữ Việt Nam
-
38 phút trướcSự thù hận trong lòng tôi đối với bà và mẹ bỗng chốc biến thành niềm tôn kính. 2 người phụ nữ nhỏ bé ấy, họ đã vì tôi mà đương đầu cả thế gian.
-
4 giờ trướcNgười phụ nữ góa chồng nhiều lần được Tần Thủy Hoàng mời đến làm khách, thậm chí không tiếc tiền đúc tượng để tôn vinh.
-
7 giờ trướcTuần trước, đúng vào dịp sinh nhật con trai riêng của anh, chồng tôi có ngủ lại nhà vợ cũ. Sau hôm ấy, chị vợ cũ lại hẹn gặp riêng tôi, yêu cầu tôi trả chồng cho chị, khiến tôi vô cùng hoang mang.
-
8 giờ trướcKhi đi học ngành dược, Hòa nhận làm thêm cho cửa hàng thuốc thú y thuê ngay tại mặt bằng của gia đình. Tại đây, cô vô tình gặp một "sự cố" dở khóc dở cười và bất ngờ tìm thấy mối lương duyên đời mình.
-
9 giờ trướcAnh đoán tôi đã biết mọi chuyện nên thẳng thắn thú nhận mình đang hẹn hò với một chị sếp lớn tuổi đã có 2 con để được thăng tiến nhanh hơn.
-
11 giờ trướcTôi nghĩ bà nội không phục vụ được cháu nên nhờ chị chồng, nhưng khi chồng tôi đưa tiền cho chị ấy, tôi mới biết việc chị đi làm là có công.
-
22 giờ trướcCô gái lại thẳng thừng từ chối, khi cho rằng người đàn ông đã gọi hầu hết món ăn và đồ uống nên anh ta phải là người trả tiền.
-
23 giờ trướcChồng tôi coi thường vợ vì chỉ sinh được 3 cô con gái, anh ta công khai đưa con riêng của bồ về nhà, bắt tôi nuôi nấng, chăm sóc để có người thừa kế sau này.
-
1 ngày trước"Tôi 32 tuổi, vóc dáng như một đứa trẻ 8 tuổi. Người lạ thường nhìn chằm chằm vào tôi và người chồng cao 1m82. Bên nhau, chúng tôi không quá quan tâm ánh nhìn của người khác".
-
1 ngày trướcĐi dự tiệc sinh nhật cháu trai, Jake đóng vai chú hề làm trò. Anh không ngờ rằng màn hoá thân giúp anh phát hiện vợ ngoại tình.
-
1 ngày trướcThấy vợ cũ thường xuyên đi làm xa, không có thời gian ở gần chăm sóc con, chồng tôi muốn đưa con về sống chung. Thế nhưng, tôi lại không muốn sống chung với con riêng của chồng.
-
1 ngày trướcTôi và anh ngày nào cũng tâm sự đến tận khuya, nói mãi cũng không hết chuyện, cả 2 cảm thấy như mình là định mệnh của nhau dù chưa từng gặp mặt.
-
1 ngày trướcKhông thể chấp nhận gia đình mình tan vỡ một cách dễ dàng, sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi cuối cùng cũng hẹn gặp và đưa ra phương án giải quyết với cô ta.
-
1 ngày trướcĐược biết, khi về nhà ông đã đánh gãy chân vợ rồi uống thuốc trừ sâu tự sát.
-
2 ngày trướcTôi chỉ cao 1m60, nặng 48kg, mặt mũi không đẹp nên tình duyên lận đận, nay có bạn gái thì gia đình em phản đối, sợ con cái em nhận gene không tốt từ cha.
-
2 ngày trướcBị bạn trai bỏ rơi khi mang thai tháng thứ 5, cô gái vẫn tự tin "kiếm bố dượng cho con gái" qua ứng dụng hẹn hò và tìm được người đàn ông tuyệt vời vào tháng thứ 7.
-
2 ngày trướcGần 30 tuổi, tôi vẫn chưa có gì trong tay, mức lương cũng chỉ đủ nuôi bản thân, nếu kết hôn tôi chưa biết sẽ phải lo cho vợ con thế nào.
-
2 ngày trướcĐến lúc này tôi mới thật sự thấm thía rốt cuộc thì địa vị của mình ở đâu trong lòng mẹ.
-
2 ngày trướcKỷ niệm 5 năm ngày cưới, chồng giáng cho tôi cú sốc lớn quá. Sao anh có thể đối xử với vợ mình như vậy chứ?