Người giúp tài xế bắt cướp kể lại: 'Anh giúp em với, nó là cướp nó đâm em'

Thấy tài xế taxi bị thương máu chảy bê bết nhưng vẫn vật lộn với tên cướp, anh Thường dừng lại vào giữ tên cướp, để tài xế Minh đi sơ cứu.

Đêm 18/5, Thượng tá Chu An Thanh - Trưởng Công an huyện Thanh Oai (TP.Hà Nội) cho biết, đơn vị đã xác minh rõ và mời anh Phạm Văn Thưởng (quê tỉnh Thái Bình, hiện đang làm việc tại Hà Nội) đến trụ sở làm việc. 


Khoảnh khắc tài xế taxi vật lộn với tên cướp giữa đường

Theo Thượng tá Thanh, anh Thưởng là người tham gia cùng tài xế Nguyễn Trần Minh (SN 1976, trú quận Long Biên, TP.Hà Nội) khống chế kẻ Giết người trốn nã Đặng Phạm Sáu (SN 1970, hộ khẩu huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá) vào chiều 16/5, tại khu đô thị Thanh Hà (huyện Thanh Oai, Hà Nội).

"Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Thanh Oai đã xác định anh Thưởng là người đã tham gia hỗ trợ tài xế Minh. Đơn vị đã mời anh Thưởng đến trụ sở làm việc, lấy thêm lời khai để phục vụ công tác điều tra đồng thời báo cáo, đề xuất Công an TP.Hà Nội khen thưởng anh này", Thượng tá Thanh nói với Trí Thức Trẻ.

"Anh giúp em với, nó là cướp nó đâm em"

Kể lại sự việt, Phạm Văn Thưởng cho biết, chiều ngày 16/5 anh cùng một người em tên Tuấn (SN 1995, ở tỉnh Hoà Bình) đi xe máy từ huyện Thanh Oai về quận Hà Đông. Khi đến gần ngã tư thuộc địa bàn xã Cự Khê, anh thấy phía bên kia đường một xe taxi đỗ ở đó, hai người đang vật lộn với nhau, máu me be bét.

Người giúp tài xế bắt cướp kể lại: Anh giúp em với, nó là cướp nó đâm em-1
Anh Thưởng giúp giữ tên cướp để tài xế đi sơ cứu

"Khi tôi lại gần thì anh áo trắng nói 'anh giúp em với, nó là cướp nó đâm em'. Tôi lại gần vạch áo ra thấy ở ngực trái của người này có vết dao đâm nên lập tức giúp khống chế tên cướp.

Thấy máu chảy nhiều, tôi nghĩ tài xế taxi bị thương nặng nên mới lao vào giữ tên cướp. Tôi bảo tài xế taxi đi sơ cứu nhưng vẫn thấy anh ấy đi về phía xe ô tô. Anh ấy bảo lấy điện thoại để gọi về cho vợ", anh Thưởng kể lại với Pháp Luật và Bạn Đọc.

"Lúc đó, tôi nói với tên cướp, tao cho mày vào lề đường ngồi, mày mà chạy tao đánh”- anh Thưởng kể lại và đưa tên cướp vào lề đường, cởi lấy áo của hắn dùng để trói tay tên cướp. Sau khi tài xế taxi được người dân chở đi thì ô tô của Công an xã Cự Khê ra, còng tay tên cướp đưa đi.

"Ngồi giữ tên cướp được một lúc, tôi nhờ người đi đường chở tài xế taxi vào bệnh xá gần đó cấp cứu. Tài xế taxi đi được một lát thì ô tô công an xã Cự Khê ra còng tay tên cướp đưa về trụ sở.

Tôi nhận được điện thoại từ cơ quan công an mời đến UBND xã Tân Ước, huyện Thanh Oai để cung cấp thông tin”- anh Thưởng chia sẻ với Vietnamnet.

"Giúp tài xế taxi là việc bình thường"

Anh Thưởng cho biết thêm, sự việc giúp tài xế taxi giữ tên cướp, anh thấy cũng bình thường. Quá trình đi đường, nhiều lần gặp các vụ TNGT, anh cũng dừng lại giúp người bị nạn. "Đây là việc rất bình thường, người dân giúp nhau thôi mà", anh Thưởng nói với Báo Giao Thông.

Người giúp tài xế bắt cướp kể lại: Anh giúp em với, nó là cướp nó đâm em-2
Đại úy Nguyễn Thanh Lâm đứng nhìn nạn nhân bắt tên cướp. 

Tuy nhiên, thời điểm xảy ra vụ cướp, lúc anh Thưởng có mặt tại hiện trường, anh thấy có 4-5 người đứng gần điểm tài xế taxi vật lộn với tên cướp nhưng không ai vào can ngăn hay hỗ trợ, mà chỉ đứng quay video bằng điện thoại. Anh Thưởng thấy cả người công an đứng gần đó nhưng không vào can thiệp.

Về việc này, Công an huyện Thanh Oai đã có hình thức kỷ luật cảnh cáo và điều chuyển chiến sĩ trên về Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện.

Từ trước đến nay, chuyện người dân bắt cướp, còn cảnh sát đứng nhìn, dửng dưng như trong đoạn clip là chuyện chưa từng xảy ra.

"Bởi vậy, việc dư luận xã hội bức xúc là điều dễ hiểu. Về nguyên tắc là hành vi vi phạm của cán bộ, công chức thì phải bị xem xét xử lý kỷ luật. Tuy nhiên, thủ tục kỷ luật nhanh chóng nhưng mức độ kỷ luật là cảnh cáo thì tôi cho rằng như vậy là chưa phù hợp", luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư Hà Nội) chia sẻ với Doanh Nghiệp và Tiếp Thị.

Trước đó, vào khoảng 14h30 ngày 16/5, đối tượng Đặng Phạm Sáu (SN 1970, trú xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), bắt taxi hãng G7, biển kiểm soát 30A-388.54, do anh Nguyễn Trần Minh (SN 1976, trú quận Long Biên) điều khiển, đi từ khu vực cầu Chương Dương về phía huyện Thanh Oai, mục đích về Thanh Hóa.

Đến 16h cùng ngày, khi đi đến đoạn đường Cienco 5, thuộc địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, do nghi ngờ Sáu không có tiền trả, nên anh Minh dừng xe không đồng ý đi nữa.

Đồng thời anh Minh gọi điện thoại cho vợ nói về việc đang chở khách nhưng khách không có tiền trả, rồi gửi định vị xe cho vợ. Bất ngờ, đối tượng Sáu dùng dao mang theo (dạng dao bầu) đâm vào vùng ngực trái anh Minh.

Bị đâm bất ngờ vào chỗ hiểm, nhưng anh Minh vẫn giằng co, vật lộn với Sáu. Vừa vật lộn, giằng co với đối tượng, anh Minh vừa hô hoán bị cướp nên đã được người dân hỗ trợ khống chế đối tượng, sau đó báo cho Công an xã Cự Khê đưa đối tượng về trụ sở để điều tra làm rõ.

Tại cơ quan Công an, bước đầu Sáu khai nhận, do đang bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội giết người, Sáu nghi ngờ anh Minh sẽ báo Công an bắt mình nên đã rút dao đâm anh Minh.

MT (t/h)
Theo Vietnamnet

Xem link gốc Ẩn link gốc https://vietnamnet.vn/ban-doc/cong-dong/nguoi-troi-ten-cuop-anh-giup-em-voi-no-la-cuop-no-dam-em-n-262243.html

cướp công an tài xế

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao