Người phụ nữ 3 lần ngã xe trước cửa nhà chỉ vì chồng vô tâm
Đến khi L. vén tay áo lên, chồng cô mới thấy bản thân mình đã quá sai lầm rồi.
Một người phụ nữ an phận thủ thường, nương cậy vào chồng chưa chắc đã là người hạnh phúc nhất. Nếu cô ấy có những hoài bão, ham muốn và khát vọng riêng, đồng thời được chồng ủng hộ hết lòng thì đó mới là chuyện lý tưởng.
Chúng ta cũng có tài năng, giỏi giang và chăm chỉ, điều quan trọng là ông xã luôn đồng hành, như vậy niềm vui mới thực sự trọn vẹn. Tuy nhiên, không phải gia đình nào cũng có chồng tâm lý như thế.
Câu chuyện của L. dưới đây là một ví dụ điển hình của kiểu trái ngược lại: Sống vô tâm và cực kỳ thiếu trách nhiệm.
Người phụ nữ 3 lần ngã xe trước cửa nhà vì chồng vô tâm
Trong gia đình, L. là người chịu thiệt thòi nhất, bởi khi cô mới chỉ 15 tuổi thì bố mẹ đã không còn. Cũng may nhà L. còn có hai anh trai lớn, đã bắt đầu biết đi làm, kiếm tiền nuôi em gái ăn học.
Cuộc sống gặp nhiều khó khăn, chỉ có hai anh của L. lên thành phố lập nghiệp. Người phụ nữ nhỏ bé như L. đành phải ở lại quê, mưu sinh đủ đằng trong căn nhà của bố mẹ để lại.
Năm 24 tuổi, L. bén duyên với một anh chàng cùng quê, hai người họ yêu nhau rất đơn thuần và không màu mè. Với tình cảm chân thành trong suốt 2 năm trời, tới năm 26 tuổi, L. chính thức về nhà chồng. Ông xã của L. cũng có hoàn cảnh gần tương tự khi mất bố từ nhỏ.
"Chồng mình nghề nghiệp không ổn định nhưng nhà anh ấy có khu trọ cho thuê cũng được xem như thu nhập dư dả. Vậy nên ngày trước mình mới đồng ý lấy anh.
Tuy kinh tế của hai đứa chưa vững vàng, song đâu đó mình vẫn hi vọng bản thân và chồng đủ khỏe mạnh, niềm tin để cùng nhau phát triển, cố gắng hơn. Vậy mà lấy nhau về rồi mới nhận ra những sự thật nghiệt ngã.
Có trong tay chút tiền dành dụm và được hai anh trai giúp đỡ, mình buôn bán kinh doanh quần áo online. Tuy nhiên chồng mình vẫn lười biếng, không giúp đỡ vợ thậm chí còn tỏ ra thờ ơ với công việc của mình.
Đã 3 lần mình bị ngã xe ngay trước cửa nhà. Bởi mình đi xe máy lấy hàng, hàng thì nhiều chất đống lên xe. Bảo anh ấy ra đỡ cùng thì chồng bảo tự mang về bừa nhà thì tự đi mà quán xuyến. Quần áo đổ hết xuống, cũng là 3 lần mình ứa nước mắt, tự vượt qua trong cay đắng" - L. chia sẻ.
Thời gian đầu kinh doanh, L. vất vả trăm bề, phải thức khuya dậy sớm, thậm chí còn tạo dựng các mối quan hệ trên mạng nhằm giúp công việc trôi chảy hơn. Chồng vẫn không một lần hỏi han, quan tâm, ngày ngày chơi game trên máy tính, lấy tiền từ vài phòng trọ ít ỏi ăn tiêu.
Pha xử lý chất lừ của cô vợ cùng câu chốt hạ thâm thúy
Qua một thời gian tự kinh doanh online, L. cũng "khôn" hơn và tư duy nhạy bén, tinh tế. Cô cảm thấy mình không còn là người vợ cam chịu nhẫn nhịn, mà phải đứng trước sự lựa chọn.
Một là dạy chồng, hai là bỏ chồng. Và rồi không nỡ bỏ mối nhân duyên này, L. quyết định sẽ dạy chồng tới nơi tới chốn.
L. vẫn quyết tâm tiếp tục công việc kinh doanh vì nó cho ra nguồn thu lớn, đủ để cô tự chủ, độc lập về tài chính. Tuy nhiên cô làm mọi thứ ở nhà riêng của bố mẹ chứ không mang về căn nhà hai vợ chồng sống.
Thậm chí, L. còn không nói chuyện với chồng một thời gian như một sự "răn đe".
Mấy tháng dịch bệnh, mấy công nhân trong xóm trọ không có việc làm đành trả nhà trọ về quê, vậy nên chồng của L. mất đi khoản thu nhập hàng tháng. Anh ta lại không làm ra tiền, nên cuối cùng đã phải đến tận nhà vợ xin lỗi.
Lúc này, L. mới hùng hồn tuyên bố: "Anh thấy chưa, tôi không có anh, tôi vẫn sống tốt, còn anh thì sao, tự nhìn lại bản thân mình đi!".
Chưa hết, L. còn vén tay áo cho ông xã xem những vết sẹo ngã xe. "Dù có đau, có chảy máu thế nào, tôi vẫn cố gắng được!" - L. nói.
Chồng của L. đã nhận ra sai lầm, nhất là khi thấy những vết sẹo trên tay vợ mình. Anh ta tự mình phải cảm thấy hổ thẹn vì là người đàn ông trong nhà mà không gánh vác được gì.
Đây cũng chính là bài học cùng cách xử lý khôn khéo cho phụ nữ: Muốn dạy được đàn ông, trước hết hãy tự làm chủ chính mình!
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
10 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
16 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
6 giờ trước
-
8 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước