Người phụ nữ tháo vòng tránh thai, bác sĩ khám xong gọi ngay cảnh sát
Câu chuyện về người phụ nữ đáng thương này khiến ai cũng cảm động và bức xúc với cách hành xử của người chồng.
Tại Trung Quốc, vì điều kiện kinh tế được cải thiện, cùng với chính sách sinh nở nới lỏng và được nhà nước hỗ trợ nhiều hơn so với trước đây, nhiều gia đình muốn sinh thêm con thứ 2.
Có một bác sĩ đã chia sẻ câu chuyện về một nữ bệnh nhân (38 tuổi) tới tháo vòng tránh thai thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Thế nhưng trong quá trình kiểm tra, bác sĩ phát hiện nhiều vấn đề bất thường nên quyết định gọi cảnh sát.
Theo lời kể của bác sĩ, người phụ nữ này tới bệnh viện vào một buổi chiều và bày tỏ mong muốn được tháo vòng tránh thai. Trông sắc mặt của cô không được tốt, mặt mũi phờ phạc, tâm trạng lo lắng.
Cô kể thêm rằng, mình có một đứa con gái năm nay đã 13 tuổi nhưng vẫn có ý định muốn sinh thêm đứa thứ 2. Nghe xong, bác sĩ cũng không quá ngạc nhiên, bởi dù sao bây giờ kinh tế cải thiện, nhiều gia đình muốn có thêm con cũng bình thường.
Người phụ nữ bị chồng vũ phu vì sinh con gái. (Ảnh minh họa)
Khi sắp tiến thành thủ thuật tháo vòng tránh thai, cô nói thêm rằng dạo này hay bị ra một ít máu ở vùng kín. Cô cho rằng, có lẽ là do mình đặt vòng tránh thai quá lâu.
Tuy nhiên, bác sĩ cho biết việc đặt vòng tránh thai không ảnh hưởng tới nội tiết tố nữ, cũng không ức chế quá trình rụng trứng, biện pháp này được xem là an toàn, thích hợp với nhiều người.
Sau đó, bác sĩ phát hiện trên người phụ nữ này có nhiều vết sẹo, một số dấu vết rất mới xen lẫn với nhiều sẹo cũ và có nhiều máu trên quần lót. Điều này khiến bác sĩ rất tức giận và sốc.
Nhận thấy có điều bất thường, bác sĩ kiên nhẫn hỏi thêm về tình trạng của bệnh nhân. Qua trao đổi, bác sĩ biết được cuộc đời của người phụ nữ này quá đáng thương.
Khi con gái đầu lòng chào đời, điều kiện kinh tế của gia đình bị ảnh hưởng nhiều. Người chồng không có học thức cao, chỉ ở quê nên dựa vào nghề làm nông để kiếm sống.
Vì sinh con gái nên tính tình của chồng ngày càng nóng nảy. Mãi về sau, cô mới biết được chồng mình nghĩ sinh con gái là vô ích, lớn rồi phải gả cho người ta, tốn công nuôi dưỡng.
Cứ mỗi khi nghĩ tới vấn đề này, chồng cô lại vũ phu, ra tay không thương tiếc với vợ. Bao nhiêu sự bất bình của chồng đều đổ hết lên người vợ, tần suất bạo hành diễn ra ngày càng nhiều.
Thời gian đầu cô thường chạy trốn về nhà mẹ đẻ nhưng gia đình cô luôn khuyên nhủ con gái mình hãy chịu đựng đừng có ly hôn. Thế nhưng, chồng cô ngày càng quá đáng, cô không chịu đựng được nữa nên kiên quyết muốn ly hôn.
Người chồng yêu cầu phải sinh được một đứa con trai thì mới đồng ý ly hôn. Quá tuyệt vọng, cô đành tới bệnh viện tháo vòng tránh thai.
Khi nghe xong câu chuyện của cô, bác sĩ cảm thấy rất buồn, khi quay trở lại văn phòng liền lập tức báo cảnh sát.
Vị bác sĩ này cho rằng, vấn đề bạo lực gia đình nếu được giải quyết nhờ pháp luật, việc ly hôn mới diễn ra thuận lợi. Đây là cơ hội để cho người phụ nữ đáng thương này được giải thoát khỏi người chồng vũ phu.
Theo Dân Việt
-
4 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
9 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
20 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
3 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
Tin tức mới nhất
-
53 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước