Người yêu và bố mẹ, phải chọn ai?
Trong cuộc sống, chắc hẳn không ít người từng đặt ra câu hỏi, giữa bố mẹ và người yêu, ta phải chọn ai vì không được bố mẹ chấp nhận chuyện yêu đương này.
Video thuộc bản quyền VTV
Có người vì người tình mà bỏ đi, bỏ mặc bố mẹ, thậm chí hắt hủi công lao bao năm nuôi dạy của bố mẹ. Cũng có người vì sự ngăn cấm của bố mẹ mà quyết định từ bỏ người mình đã hứa hẹn sắt son.
Trên thực tế không phải chỉ có hai cách lựa chọn 1 trong hai đó. Nếu chúng ta biết cách giải quyết, làm cho mọi việc suôn sẻ hơn thì đã tốt hơn nhiều.
Câu chuyện trong video Quà tặng cuộc sống là một ví dụ. Khi cô gái bị gia đình ngăn cấm, không cho yêu đương gì, cô ấy đã khóc bỏ nhà đi tìm người yêu. Không những vậy, cô gái còn tỏ ra vô cùng trách cứ bố mẹ mình, cho rằng bố mẹ không thương mình, không hiểu mình, ác tâm khi ngăn cản tình yêu của hai đứa.
Nhưng, anh chàng người yêu kia lại là người thấu tình đạt lý. Anh ta rất hiểu chuyện và đã chia sẻ cho cô gái hay, bố mẹ là người quan trọng như thế nào. Tất cả những gì bố mẹ làm là vì con cái, không có bố mẹ nào ác với con cái cả. Chỉ là cách để bố mẹ thấu hiểu mình thế nào mà thôi.
Cãi lời cha mẹ vì không chấp nhận chuyện yêu đương (Ảnh cắt từ clip)
Anh chàng đã cho cô bạn gái hiểu ra, không nên bỏ nhà đi vì người yêu mà trách cứ bố mẹ, vì như thế, anh càng cảm thấy mình không xứng đáng. Anh đã đưa cô gái về nhà, xin lỗi bố mẹ cô gái. Hành động này của anh đã chiếm được cảm tình của người cha và đã được mời tới chơi nhà thường xuyên.
Thế mới thấy, sự đối đãi chân thành và hiểu chuyện, lễ độ luôn luôn chiến thắng. Đừng ích kỉ nghĩ rằng, người yêu cãi lời bố mẹ đi theo mình là mình đã thắng thế. Hoàn toàn sai lầm. Cũng không nên bắt ai đó phải lựa chọn giữa bố mẹ và mình, vì đó là một sự lựa chọn thách đố. Nếu bạn yêu cô gái đó, hãy chứng minh cho bố mẹ cô ấy thấy, bạn chân thành và xứng đáng như cách chàng trai đã làm.
Bảo Bối (ghi theo VTV)
Theo Vietnamnet
-
39 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
15 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước