Ngưỡng mộ tình yêu ngọt ngào của cặp 'chàng bác sĩ - nàng bệnh nhân' bên nhau 2 thập kỷ
Chàng là bác sĩ đem lòng yêu cô nàng bệnh nhân và rồi tình yêu cứ thế lớn dần lên, khẳng định 2 thập kỉ bên nhau vẫn như ngày mới yêu.
20 năm là một quãng thời gian khá dài đối với một mối quan hệ. Đây cũng là dấu mốc đáng nhớ đối với rất nhiều cặp đôi. Tròn 2 thập kỷ bên nhau, vợ chồng anh Thái Hà và chị Thanh Mai đã quyết định thực hiện một bộ ảnh để lưu lại kỷ niệm đáng nhớ này. Được biết, hiện tại, anh Thái Hà là giảng viên trường Đại học Y Hà Nội, còn chị Thanh Mai là chủ một cơ sở chăm sóc sắc đẹp.
Bộ ảnh của anh Hà, chị Mai được chụp tại Hà Nội, nơi gắn bó và chứng kiến biết bao năm tháng bên nhau của họ. Cặp vợ chồng này lựa chọn phong cách retro, gu thời trang năng động khiến cả hai như một cặp đôi thủa đầu yêu đương, hò hẹn.
Không cần bối cảnh cầu kỳ, diễm lệ, vợ chồng anh chị lựa chọn chụp hình với chiếc xe vesa cổ màu xanh. Theo chia sẻ của cặp vợ chồng đã bên nhau 20 năm này, đây là kỷ niệm đặc biệt theo suốt hành trình tình yêu của họ.
Anh chị tâm sự rằng, họ có chung niềm đam mê với xe vespa cổ và đây chính là chiếc xe đầu tiên mà hai vợ chồng dồn tiền mua: “Lúc đó, dù kinh tế còn khó khăn nhưng hai vợ chồng vẫn quyết định bỏ một số tiền không nhỏ dành dụm được để mua chiếc xe và coi đây như một người bạn nhỏ thân thiết không thể thiếu vắng trong cuộc sống. Cho dù sau này, số lượng xe vespa cổ mà hai vợ chồng sưu tầm ngày càng nhiều lên, có thời điểm có tới 10 chiếc, đủ chủng loại, đủ giá tiền nhưng chiếc xe màu xanh này vẫn là đặc biệt nhất với hai vợ chồng tôi".
Nhìn vào những bức hình được chụp, ai cũng phải xao xuyến vì sự tình cảm, ngọt ngào mà đôi vợ chồng này dành cho nhau. Dường như thời gian không làm vơi bớt tình yêu trong họ mà chỉ làm cho sự gắn kết ngày một lớn dần lên. Và có vẻ chính tình yêu làm cho anh chị trẻ trung, lãng mạn hơn rất nhiều.
Kể về câu chuyện tình của mình, anh Hà, chị Mai chia sẻ, đó là một màn “trúng tiếng sét ái tình” khá đặc biệt. Họ gặp nhau lần đầu tiên khi chị Mai mới chỉ là sinh viên năm thứ nhất Đại học còn anh Hà đã là một bác sĩ nội trú giỏi giang, trưởng thành. Chị là bệnh nhân tới khám ở viện anh. Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên cả hai đã rung động và sau đó bắt đầu hẹn hò một cách nhanh chóng.
Tuy nhiên, chị Mai tâm sự, thời điểm đó chị tự ti và mặc cảm lắm. Chị cảm thấy mình như một con vịt xấu xí, mặt thì đầy mụn, lại là cô gái quê tỉnh lẻ, bản thân không có gì nổi bật. Trong khi đó anh Hà thì thành đạt, giỏi giang có một tương lai rộng mở.
Nhưng anh Hà lại bị cuốn hút bởi người con gái duyên dáng ấy. Tình yêu của họ kéo dài 4 năm và rồi chính thức về chung một nhà. Cũng giống như mọi cặp vợ chồng khác, hôn nhân cũng có lúc thăng, lúc trầm, cũng có đôi khi xảy ra biến cố, thậm chí từng có lúc tưởng chừng như mất nhau. Thế nhưng sau tất cả, anh chị vẫn ở bên nhau nhờ có tình yêu mạnh mẽ.
Sức mạnh tình yêu không chỉ khiến chị Mai ngày càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ mà còn thành công trong sự nghiệp. Người chồng là chỗ dựa vững chắc cho chị, để chị trưởng thành hơn trong suy nghĩ và nỗ lực hết mình trong cuộc sống. Ngay cả khi chị khởi nghiệp kinh doanh, vì thiếu kinh nghiệm nên chị thất bại, mất trắng số tiền anh cũng không một lời trách mắng vợ. Ngược lại, anh Hà còn ở bên để giúp vợ không được nản chí, không được bỏ cuộc.
“Giống như câu chuyện về cô gái 100 con bò mà tôi có đọc được cách đây không lâu và thấy rất đúng với mình. Chính ông xã đã luôn tin tưởng và đối xử với vợ như thể là đối xử với phiên bản tốt nhất của tôi vậy. Ở bên cạnh chồng, tôi luôn có cảm giác mình là một báu vật vô giá, xứng đáng nhận được yêu thương, trân trọng và những điều tốt đẹp nhất. Đối với tôi thì bất cứ người vợ nào cũng giống như một viên kim cương thô, chỉ cần một bàn tay mài giũa là sẽ trở thành một viên ngọc sáng lấp lánh rực rỡ”, chị Thanh Mai bày tỏ.
Bộ ảnh nhân kỷ niệm 20 năm tình yêu không chỉ là một dấu mốc đẹp muốn lưu giữ cho riêng mình, một món quà mà chị Thanh Mai muốn dành tặng chồng, mà hơn hết, anh chị còn muốn truyền đi cảm hứng và niềm tin vào tình yêu đối với các bạn trẻ: “Trên đời này, chẳng có gì là không thể khi chúng ta vẫn còn yêu”.
(Nguồn ảnh: Mia Tago)
H.T
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước