Nhà chồng có giỗ, vợ ngủ trương thây mới dậy, bị cả họ nhắc nhở còn phán câu xanh rờn
"Vâng là em sai. Cho dù là em có đến muộn thì các bác anh có quyền gì mà chửi em chứ? Nhẹ nhàng nói góp ý với nhau không được à?".
Chuyện làm dâu luôn là vấn đề khiến các cô gái mới về nhà chồng cần chú ý, nhất là mỗi khi họ hàng có giỗ, tiệc thì việc xông xáo là điều nên làm. Tuy nhiên, không phải cô gái nào cũng có thái độ đúng mực và biết điều với nhà chồng.
Anh kể lại: "Vợ chồng mình lấy nhau được gần 1 năm rồi. Nói chung tính cách cả hai khá hợp nhau, chỉ mỗi tội tính vợ hơi tiểu thư nên đôi lúc mình hơi khó chịu, nhưng đã là vợ chồng thì nên chấp nhận.
Chuyện cũng chẳng có gì cho đến hôm vừa rồi giỗ ông nội, cả nhà tất bật dậy sớm để chuẩn bị cỗ bàn. Thấy vợ còn ngủ nên mình cũng định để cho ngủ thêm chút nữa, nhắc khoảng 7h sang phụ giúp. Sợ vợ ngủ quên, mình còn đặt cả báo thức. Vậy mà mãi đến 10h30, vợ vẫn chưa đến, gọi điện thì không nghe nên mình vội về".
Nhà chồng làm giỗ từ sớm trong khi vợ anh ngủ trương thấy mới dậy. (Ảnh minh họa).
Lúc này, vợ mới lọ mọ dậy vệ sinh cá nhân, còn bảo: "Các cô các bác đầy ra đấy, thiếu gì người làm cỗ đâu, mà em ra đấy sớm cũng chả biết làm gì".
Nghe câu đấy mà anh muốn tăng xông nên có quát mấy câu khiến vợ vùng vằng bỏ đi trước. Đến nơi, một số người họ hàng trông thấy nên cũng có chút bất mãn, gọi lại "nặng nhẹ" mấy câu, thế mà vợ tự ái bỏ về ngoại.
Nhắn tin phân tích đúng sai cho vợ thì anh nhận được tin nhắn thế này: "Vâng là em sai. Tất cả là em sai. Cho dù là em có đến muộn thì các bác anh có quyền gì mà chửi em chứ? Nhẹ nhàng nói góp ý với nhau không được à?".
Dòng tin nhắn gây tranh cãi.
Trước "bên nghĩa, bên tình" anh chồng không biết phải xử lý trường hợp này thế nào.
"Tôi cũng là con gái nhưng trường hợp này thì tôi thấy ông chiều vợ quá. Cái nào ra cái đó chứ, bình thường vợ chồng ở nhà với nhau lười chút thì không nói. Nhưng ra ngoài gặp họ hàng hay gặp ai, làm gì thì cũng phải giữ thể diện cho chồng, làm như này là không được", bạn Linh Nguyệt phát biểu.
Bạn Tiên Kendy ý kiến khác: "Việc này thì lỗi từ 2 phía. Cô vợ cũng lạ, 8h sáng là đã thấy trễ rồi đằng này ngủ tận 11h. Còn gia đình bên chồng, ai đời lôi cháu dâu ra nói ngay trước mặt mọi người. Đáng lẽ đợi xong xuôi rồi nói riêng với chồng. Chồng về nói lại với vợ rút kinh nghiệm là được".
"Không phụ thì xíu nó dọn dẹp, rửa bát thì làm sao. Đúng là các bác chả có quyền gì chửi nó cả, nhẹ nhàng góp ý thì đã sao, rảnh thế. Nuôi nó được ngày nào, gớm lắm nữa. Ông thích vợ vất vả để ông được sĩ với cô dì, chú bác hay thế nào?", một người khác nói.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
7 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
9 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
11 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
15 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước