Nhà trai đòi hoãn cưới vì vàng tăng 'phi mã', chốt 2 phương án đến lạ!
"Ngày trọng đại mà phải đi thuê vàng rồi đem trả lại, chẳng may mắn chút nào. Mà chờ đợi vàng giảm liệu đến bao giờ, bụng em to lắm rồi".
Chuyện đám cưới của các cặp uyên ương bất ngờ bị hoãn dù đã cận kề ngày tổ chức hẳn không còn lạ lẫm gì với mọi người. Có thể vì một số lý do không mong muốn mà gia đình đôi bên đành phải hoãn cưới và chờ một dịp thích hợp hơn.
Thế nhưng, câu chuyện của nàng dâu O.M.T chia sẻ trên một nhóm kín dưới đây khiến mọi người choáng váng, bởi cái lý do nghe đến lạ!
Cụ thể, nàng dâu này lỡ "ăn cơm trước kẻng", đến nay đã sang tháng thứ 5. Cô và chồng sắp cưới dự tính ra Tết sẽ tổ chức đám cưới ngay và luôn.
Bài tâm sự của cô gái.
Mọi chuyện nói chung tiến triển rất thuận lợi cho đến mấy hôm nay, giá vàng bỗng liên tục "đu đỉnh". Vậy là chồng sắp cưới ngỏ ý muốn xin hoãn vì giá vàng lên cao quá.
Cô kể tiếp: "Trước đó, chồng em đi chống dịch. Còn em chỉ chớm bầu thôi nhưng vì thế mà không về tổ chức được. Tuy nhiên, hai nhà cũng đã định sẵn ra tết sẽ cưới. Mẹ chồng nói gần ngày cưới sẽ đưa em đi chọn vàng cưới.
Bà hứa tặng em 1 đôi hoa tai, 1 chiếc lắc tay và 1 kiềng sao cho đủ bộ. Thế nhưng bây giờ vàng lên giá cao ngất ngưởng, chồng em bảo nhiều chi phí phải lo quá nên không thể chạy vạy thêm được trong khi mẹ chồng vẫn muốn tặng đầy đủ như đã hứa".
Một là đợi vàng giảm, hai là đi thuê, em chọn đi.
Đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, chồng sắp cưới đã kịp nghĩ "hộ" nhà gái 2 phương án: 1 là đợi vàng giảm rồi mới cưới và 2 là đi thuê để trao hôm cưới, sau khi giá vàng ổn sẽ mua bù lại.
Chẳng thà không đưa ra đáp án thì thôi, chứ đưa ra rồi lại càng rối não hơn. Nàng dâu nghe vậy rồi chẳng biết nên chọn sao cho vẹn cả đôi đường.
Lúc này, "tổ tư vấn tại chỗ" gồm mẹ đẻ và các dì, mợ cũng góp phần khiến nàng dâu thêm... quẫn. Người bảo hay thôi bớt sính lễ, lấy một đôi hoa tai cũng được. Người lại nói rằng quà cưới cho con dâu ít vậy, người ngoài cười cho.
"Em nghĩ ngày trọng đại của mình mà phải đi thuê vàng rồi đem trả lại chẳng may mắn chút nào? Mà chờ đợi vàng giảm liệu biết đến bao giờ, bụng em cũng đã to lắm rồi", nàng dâu bộc bạch.
Xin lỗi vì đã cưới em vào lúc vàng đang "phi mã".
Ai cũng biết đám cưới là một ngày rất thiêng liêng và trọng đại, đặc biệt là với nữ giới. Tâm lý đó khiến mọi người thường quan trọng hóa và đề cao mặt hình thức của lễ cưới.
Việc thuê vàng cưới cũng là một giải pháp tình thế... khá tốt trong thời buổi giá vàng không có xu hướng hạ nhiệt. Tuy nhiên, việc này cần có sự bàn bạc, trao đổi và đồng thuận từ hai bên.
Cũng nên căn cứ vào điều kiện kinh tế của gia đình để tổ chức cho hợp lý. Suy cho cùng, ý nghĩa của đám cưới không phải nằm ở số vàng đeo trên người mà phụ thuộc vào tình yêu, sự thủy chung và mức độ hy sinh của đôi bên.
Một số bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
2 phút trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
8 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
19 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
22 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước