Nhiều người tố bị 'vỗ mông', đánh vào đầu khi chạy bộ sớm ở TPHCM
"Một nhóm người dùng một vật thể cứng và dài đập vào đầu tôi từ phía sau. Cú đập mạnh khiến tôi choáng váng giữa đoạn đường vắng", anh Trung Vũ kể lại giây phút bị tấn công bất ngờ khi đang chạy bộ.
Bị tấn công bằng chổi, gậy...
Những ngày qua trên hội nhóm dành cho những người yêu thích chạy bộ, bài đăng về việc một người bị nhóm đối tượng dùng chổi tấn công vào đầu khi đang chạy bộ, thu hút sự chú ý của dân mạng.
Nhân vật trong bài đăng này là anh M.H.B (SN 1987, TP Thủ Đức). Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh B. cho biết cứ 5h30 sáng thứ 7 hằng tuần, nhóm chạy của anh tụ họp, cùng chạy bộ dọc bờ kè, từ hồ bơi Rạch Miễu (quận Phú Nhuận) đến cầu Lê Văn Sỹ (quận 3).
Vào ngày 2/3, anh B. đang chạy bộ cùng mọi người thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên tác động vật lý vào đầu.
"Tôi vẫn nhớ lúc tầm 5h45, trời tối và đường vẫn còn sương mờ, đến đoạn gần cầu Lê Văn Sỹ, tôi bất ngờ bị một nhóm người đi xe máy dùng chổi đập vào đầu từ phía sau một cách mạnh bạo.
Sự việc diễn biến nhanh như chớp, tôi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nhóm người đó phóng xe đi", anh B. kể.
Khung cảnh chạy bộ sáng sớm tại một khu đô thị ở TPHCM (Ảnh: Quỳnh Tâm).
Ấn tượng duy nhất của anh B. về nhóm người hành hung mình là họ đi 2 xe máy, gồm 6 thanh niên (1 xe "tống" 4 người, 1 xe chở 2 người).
Sau khi thực hiện hành vi, một lát sau họ còn thản nhiên quay lại, cố tình thách thức, chọc phá. Tuy nhiên, khi thấy nhóm chạy của anh B. đứng túc trực ở đó, nhóm này phóng xe đi.
Sau đó, anh B. cũng nhanh chóng chườm đá, sơ cứu phần đầu bị sưng to sau cú tấn công bất ngờ. Anh B. đã trình bày sự việc lên Công an phường 14, quận 3 (TPHCM), đồng thời viết bài nhắc nhở những người chạy bộ khác để họ cảnh giác.
"Tôi chạy bộ từ năm 2017 đến nay, nhưng đây là lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy. Sự việc tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm cho người chạy bộ, đặc biệt là phụ nữ.
Từ vụ việc của mình, tôi muốn nhắn nhủ mọi người, nên chọn các cung đường an toàn, lúc trời sáng để chạy bộ, tránh gặp trường hợp như tôi", anh B. nhắc nhở.
Tương tự, cách đây 2 tuần, anh Trung Vũ (SN 1991, quận Gò Vấp) cũng bị tấn công khi chạy bộ ở đoạn đường Nguyễn Cơ Thạch thuộc Khu đô thị Sala (TP Thủ Đức).
Sự việc xảy ra vào lúc 5h kém, khi anh đang chạy thì bị nhóm người dùng một vật thể cứng và dài đập vào đầu từ phía sau. Vì đeo tai nghe nên anh Trung Vũ không nhận biết được tiếng động khi chiếc xe áp sát vào mình và hoàn toàn bị động trong tình huống trên.
Cú đập mạnh khiến anh choáng váng giữa đoạn đường vắng. Tuy không bị thương nặng nhưng phần đầu của anh sưng to trong nhiều ngày. Khi thuật lại sự việc này, chính anh cũng không khỏi bàng hoàng.
Ấn tượng của anh về nhóm người tấn công mình là những thanh niên tầm 20-25 tuổi, đi xe máy, có cả nam và nữ, để lộ dấu hiệu tinh thần bất ổn...
Anh Trung Vũ bị kẻ xấu dùng cây đập mạnh vào đầu (Ảnh: Facebook nhân vật).
Nam bị dí tàn thuốc, nữ bị quấy rối, chọc ghẹo
Đều đặn 5h sáng mỗi ngày, anh Vũ Văn Phú (SN 1988, quận 1) một mình chạy bộ trên đoạn đường Trường Sa, gần dạ cầu Điện Biên Phủ (quận 1).
Anh chọn chạy ở địa điểm này vì vừa gần nhà, vừa có không gian bờ sông thoáng mát. Chuyện sẽ không có gì đáng nói cho tới khi anh Phú có đến 2 lần bị tấn công khi chạy trên đoạn đường này.
Cách đây 1 tháng, trong lúc đang chạy bộ, anh Phú bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát người, rồi dí tàn thuốc lá vào lưng. Bị tấn công bất ngờ, anh Phú không kịp ứng phó, chỉ nhìn thấy bóng lưng của 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm phóng nhanh về phía trước.
Anh Phú sau đó phải dừng việc chạy bộ để tự sơ cứu, cũng may vết bỏng không nặng nên anh "nhắm mắt cho qua".
Thế nhưng, sau đó không lâu, anh lại tiếp tục bị tấn công trong bối cảnh tương tự. Lần này, nhóm đối tượng đó dùng chổi rễ đập thẳng vào gáy anh.
Sự việc xảy ra trong tích tắc, anh chỉ kịp nhận diện đám người tấn công mình là 5 thanh niên đi xe máy, trên tay cầm theo chổi với thái độ bất cần.
Nên chạy bộ theo hội, nhóm để đảm bảo an toàn (Ảnh: Quỳnh Tâm).
Những sự việc trên không chỉ xảy ra với cánh mày râu mà hội chị em phụ nữ cũng nhiều lần phải đối diện với những tình huống bị mất an toàn khi chạy bộ.
Một độc giả chia sẻ, chị chưa hết bàng hoàng khi nhắc lại vụ việc bị nhóm thanh niên vỗ mông lúc đang chạy bộ cách đây không lâu. Vào năm 2020, trường hợp một người phụ nữ bị rạch mông khi chạy bộ ở Hồ Tây (Hà Nội) vào năm 2020 cũng từng gây xôn xao dư luận.
Chị Xuân Dịu - một người chạy lâu năm - cho biết bản thân chị cũng từng gặp các tình huống khó đỡ trên đường chạy như bị người lạ mặt buông lời chọc ghẹo, bỡn cợt.
Theo chị Xuân Dịu, bạn bè chạy cùng chị cũng không ít lần rơi vào những tình huống bị quấy rối, thậm chí gặp biến thái khi chạy bộ.
Cần làm gì để bảo vệ chính mình khi chạy bộ?
Chuyện người chạy bộ bị quấy rối, tấn công trên đường không hiếm, cho thấy nguy cơ tiềm ẩn, ảnh hưởng đến an toàn của mỗi người khi tham gia chạy bộ, rèn luyện sức khỏe.
Thông thường, nếu rơi vào trường hợp trên, người bị hại thường chỉ phản ánh lên công an phường, ban quản lý địa điểm chạy bộ hoặc báo cáo lên cổng thông tin 1022.
Tuy nhiên, theo chuyên gia và những người chạy bộ lâu năm, người tham gia bộ môn thể thao này có thể chủ động bảo vệ bản thân bằng nhiều biện pháp khác nhau.
Chạy theo hội, nhóm giúp hạn chế cơ hội để đối tượng xấu tiếp cận (Ảnh: Quỳnh Tâm).
Với một người chạy lâu năm như chị Xuân Dịu, chị thường chọn chạy bộ ở những tuyến đường quen, không quá vắng người. Trong trường hợp bị làm phiền bằng những lời trêu ghẹo, chị sẽ phớt lờ và bỏ đi.
Chị Xuân Dịu đưa ý kiến thêm: "Nhưng trên hết, tôi vẫn mong mọi người khi chạy bộ thì tránh những tình huống mất an toàn, như không chạy một mình nơi vắng vẻ, nơi tối, ăn mặc hở hang… Khi sự việc xảy ra, nếu tính chất trầm trọng thì nên báo với cơ quan chức năng địa phương".
Theo anh H.V. - Huấn luyện viên chạy bộ, thành viên trong cộng đồng adidas runners Saigon - nhận định, những địa điểm xa khu dân cư, vắng vẻ, khuất tầm nhìn và ít người qua lại thường là môi trường thuận lợi để những kẻ xấu hoạt động.
Trong đó, anh H.V. đặc biệt lưu ý đến những địa điểm sau: Bờ kè kênh Nhiêu Lộc, đường Nguyễn Cơ Thạch đoạn từ cầu Thủ Thiêm - Mai Chí Thọ, đường Châu Thổ trên cao, các khu đô thị mới còn vắng người như Vạn Phúc, Empire City...
Theo anh, để tránh xảy ra sự cố đáng tiếc, người chạy bộ cần hạn chế tập luyện ở những khu vực vắng người, thiếu thiết bị chiếu sáng, đồng thời tránh đi vào khung thời gian ít người qua lại như 3-5h hoặc 22h trở đi.
Anh H.V. khuyến khích người chạy bộ nên tập luyện theo đội, nhóm ở khu vực đông dân cư như công viên, sân vận động...
Phụ nữ không nên chạy bộ một mình ở các đoạn đường vắng (Ảnh: Quỳnh Tâm).
Cùng quan điểm với anh H.V., lời khuyên của anh Đậu Ngọc - Huấn luyện viên chạy bộ tại TPHCM - là nên chọn thời điểm, khu vực chạy an toàn có cư dân và bảo vệ, có nhiều người khác tham gia cùng.
Ngoài ra, phái nữ có thể tự trang bị thêm bình xịt hơi cay và lưu số điện thoại an ninh khẩn cấp để liên lạc khi cần.
Theo Dân Trí
-
35 phút trướcThủ môn Đặng Văn Lâm đã tiến vào phòng thay đồ nhưng sau đó lại quay lại, dành tặng món quà cho trung vệ Bùi Tiến Dũng.
-
1 giờ trướcHLV Kiatisak Senamuang xác nhận sẽ chia tay CLB Công an Hà Nội ngay từ vòng 19 V.League.
-
1 giờ trướcGhi 10 bàn thắng chỉ sau 9 trận đấu, Lionel Messi sớm chứng tỏ được đẳng cấp của cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử giải Nhà nghề Mỹ (MLS).
-
2 giờ trướcCon mèo này vô tình bật bếp từ, khiến cả nhà bốc cháy, gây thiệt hại lớn cho gia chủ.
-
2 giờ trướcYêu nhưng không đến được với mối tình đầu có nước da trắng hồng, đôi mắt đen láy, vị tỷ phú Sài Gòn đành cưới cô gái mình còn chưa quen mặt nhưng có nét giống người tình cũ.
-
4 giờ trướcHLV Nguyễn Đức Thắng hoàn toàn đồng ý với quyết định của trọng tài khi rút thẻ đỏ cho Jaha, ngoại binh Thể Công Viettel.
-
4 giờ trướcPha cản phá xuất sắc của Bùi Tiến Dũng gợi nhớ về những khoảnh khắc thủ môn này từng tạo ra ở giải U23 châu Á 2018.
-
6 giờ trướcMột bác sĩ sau khi hoàn thành ca phẫu thuật cho bệnh nhân đã chụp ảnh trong phòng phẫu thuật rồi gửi cho đồng nghiệp.
-
7 giờ trướcBị tụt huyết áp khi đang ngồi trên xe, anh Tuấn Anh được người tài xế chăm sóc tận tình khiến anh cảm động và biết ơn.
-
16 giờ trướcTrong một lần giao lưu cùng khán giả, nhiều bình luận "kém duyên" đã khiến cho Rio - con trai Lý Hải cảm thấy không thoải mái.
-
19 giờ trướcCô bé thường xuất hiện bên Hoa hậu Jennifer Phạm tại các sự kiện, chụp hình quảng cáo nhiều nên rất tự tin.
-
21 giờ trướcTrở thành cha mẹ luôn là hành trình thật thiêng liêng, hạnh phúc nhưng cũng đầy gian nan.
-
21 giờ trướcSau loạt tin đồn hẹn hò của ViruSs, Ngân Sát Thủ cũng có duyên mới?
-
22 giờ trướcVới khả năng kinh doanh thiên phú, “vua gạch ngói” từng bước vươn đến đỉnh cao giàu có. Thế nhưng khi đang trên đỉnh danh vọng, vị tỷ phú Sài Gòn xưa bất ngờ bị "đẩy ngã" để rồi trắng tay, phải trôi dạt sang xứ người.
-
22 giờ trướcNgoài sự nghiệp thành công, những cuộc chia tay đầy kịch tính và những mối tình lãng mạn của tỷ phú Rupert Murdoch cũng là đề tài được nhiều người quan tâm.
-
23 giờ trướcBàn ăn của nữ MC xinh nhất VTV vẫn thường có hoa thơm và cơm canh nóng hổi.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
27 ngày trước