Nhờ bạn 'cua' bạn gái mình để thử sự chung thủy, ai dè...
Nhờ thằng bạn thử lòng bạn gái mình bằng cách tán tỉnh em, ai dè giả lại thành thật, thật lại thành giả thế này.
Có bạn gái xinh đẹp, năng động lại giỏi giang nữa nhưng thay vì tự hào thì Hoàng lại lo ngại em lăng nhăng, cặp kè với người khác khi yêu anh thì khổ. Tuy là bạn gái Hoàng rồi nhưng Linh vẫn được nhiều anh cưa cẩm lắm, cũng vì điều đó mà Hoàng lúc nào cũng ghen, phải kiểm soát bạn gái mức tối đa.
Sợ Linh không thực sự chung thủy, Hoàng nghĩ ra trò thử lòng. Anh nhờ thằng Thành - bạn cấp ba cua Linh xem thế nào. Nếu Linh không xi nhê gì thì Hoàng yên tâm, còn không anh phải dằn mặt bạn gái với được. Được nhờ chuyện thú vị này, Thành đồng ý với Hoàng ngay. Sau hơn một tuần nhắn tin qua lại, Thành mời Linh đi uống cafe gặp mặt nói chuyện. Hôm đó, Hoàng cũng đi theo.
(Ảnh minh họa)
Thấy hai người đó nói chuyện vui vẻ bên nhau, Hoàng cứ lo và linh tính có điều gì chẳng lành xảy ra. Đứng dậy ra về thay vì đi về nhà thì thằng Thành lại đưa Linh vào nhà nghỉ khiến Hoàng sốc óc vô cùng. Không hiểu thằng bạn muốn làm trò gì hay nó muốn thử Linh cho tới, Hoàng vội vã gọi điện cho Thành.
- Vào nhà nghỉ nhớ không được làm gì Linh đấy nhé. Mày chỉ cần xác định em ấy có dễ dãi, cắm sừng tao không là được. Đừng có đụng tới Linh.
- Tiếc quá, tao lại lỡ đụng rồi phải làm sao bây giờ? Lúc trước tao tính chỉ giúp mày chơi chơi thôi, ai ngờ tiếp xúc với Linh tao lại yêu cô ấy mất rồi. Giờ hai đứa tao đã thuộc về nhau, mày đừng là người thứ ba xen vào chuyện tình của tụi tao nhé.
- Mày nói cái gì cơ? Mày giúp bạn rồi hốt luôn người yêu của bạn thế ư?
- Ai bảo mày đi nhờ vả chuyện cưa cẩm làm gì, làm gì có thằng nào đứng trước gái đẹp không rung động cơ chứ? Thôi tắt máy đây, tao bận rồi.
Sôi máu vì thằng Thành dám hớt tay trên của mình, Hoàng tìm đến nhà nghỉ đó đánh ghen nhưng bất thành vì chủ quán không cho phép. Đợi cả đêm trời ngoài cửa nhà nghỉ đến sáng Linh với Thành mới chịu ra. Vừa nhìn thấy Thành, Hoàng đã đấm thằng bạn gãy cả răng thì bị Thành đánh lại nhừ đòn. Bị đánh không thể ngóc đầu lên được, Hoàng còn bị Thành cảnh cáo trước mặt bao người.
- Đừng có dở trò cướp người yêu tao nữa, Linh chọn tao chứ không phải mày. Loại đàn ông đa nghi, ghen tuông thái quá như mày thì không bao giờ có được tình yêu thực sự đâu.
- Mày dám đổ oan cho tao ư? Chính mày đã cướp bạn gái tao.
- Tùy mày nghĩ như nào thì nghĩ, chẳng quan trọng. Quan trọng là giờ Linh là người yêu của tao, chấm hết.
Linh chẳng thèm hỏi thăm Hoàng lại một câu, em nhếch mép khinh bỉ anh rồi nắm tay Thành bỏ đi khiến Hoàng cay cú vô cùng. Nhờ thằng bạn thử lòng bạn gái mình bằng cách tán tỉnh em, ai dè giả lại thành thật, thật lại thành giả thế này. Anh quá ngu khi nghĩ ra trò thử lòng vớ vẩn này để giờ mất cả chì lẫn chài một cách nhục nhã thế này đây.
Theo Thế giới trẻ
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
12 giờ trước
-
12 giờ trước
-
13 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước