Nhờ 'tổ buôn', cô gái né kịp Sở Khanh thích 'đi đường quyền'
Đúng là muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm. Sự thật phơi bày khiến nữ chính "chân đi lạnh toát".
Cái chuyện hàng xóm rảnh rỗi, suốt ngày soi mói cuộc sống của mọi người xung quanh đúng là phiền phức. Ấy thế mà đôi khi sự nhiều chuyện ấy lại trở thành bàn cứu thua, điển hình như cô gái dưới đây khỏi phải nói biết ơn mấy "bà tám" đến nhường nào.
Nữ chính kể, cô và bạn trai quen nhau qua mạng xã hội. Sau 6 tháng, cả hai chính thức gặp gỡ và tìm hiểu.
Cô thắc mắc sao anh trông hiền lành, tử tế vậy mà 34 tuổi vẫn độc thân. Lúc này, anh chàng bộc bạch bản thân vốn là kẻ nặng lòng nên từng yêu và từng bị phản bội nên mất niềm tin.
Bài tâm sự của nữ chính.
Màn giãi bày này khiến cô nàng xúc động không thôi, quyết định yêu thương con người hiền lương này. Sau đó, cô gái có màn ra mắt ấn tượng với nhà trai.
Mọi chuyện diễn biến rất tốt cho đến khi nữ chính đi ra đổ rác và gặp mấy "bà hàng xóm". Cô kể tiếp:
"Ban đầu họ chỉ hỏi em ở đâu, sau dần dần hỏi kỹ hơn:
- Thế nó vừa ly dị vợ mà đã dẫn mày về ra mắt à?.
Nghe đến đây em sững người lại. Em hỏi rõ hơn mà các cô ấy không dám nói, sợ nhà anh bảo nhiều chuyện, nhưng lại thấy tội cho em nên vẫn kể.
Hóa ra, người yêu em vừa mới ly dị vợ được 3 tháng. Anh là một gã đàn ông gia trưởng chính hiệu, mỗi lần nhậu say về là đi đường quyền với vợ.
Có lần chị ấy phải đi trồng răng, có lần phải đến viện bó bột. Mấy lần chị ấy bỏ đi nhưng rồi lại bị lôi về, tiếp tục trở thành bao cát cho anh 'tập luyện'.
Mãi sau gia đình chị ấy biết chuyện mới kéo đến giải nguy, quyết định ly hôn".
(Ảnh minh họa).
Đúng là muốn người khác không biết, trừ khi mình không làm. Sự thật được phơi bày khiến nữ chính "chân đi lạnh toát".
Cô đang định hỏi thêm nào ngờ bạn trai xuất hiện. "Tổ buôn chuyện" lập tức giải tán, còn anh vội trấn an "em đừng tin mấy bà đó", "họ ghen ăn tức ở nên hay nói xấu anh đấy".
Tất nhiên, nữ chính lúc này đâu có mắc dại nữa. Trở về nhà, cô lập tức nhắn tin chia tay.
Thấy níu kéo mãi không được, bạn trai lật mặt, đòi "đi đường quyền" cả họ nhà cô.
Qua câu chuyện nhỏ nhưng ngẫm ra, đúng là trong cuộc sống các chị em chớ có vội tin những lời dịu dàng, ngọt nhạt. Muốn biết người yêu tốt hay xấu, ngoài dựa vào trực giác bản thân, quan sát cách cư xử ở gia đình người ấy còn cần lắng nghe góp ý từ người ngoài, chẳng hạn như hàng xóm láng giềng.
Bình luận từ dân mạng. (Ảnh cap màn hình).
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
8 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
9 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
10 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
14 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
17 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
3 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước