Nhóc tỳ đáng yêu của các cặp vợ chồng Đường lên đỉnh Olympia

Một điểm chung thú vị của những cô nhóc, cậu nhóc dễ thương này đó là cả bố và mẹ đều là những thí sinh từng dự thi chương trình Đường lên đỉnh Olympia.


Là cặp vợ chồng thứ hai nên duyên trong cộng đồng thí sinh dự thi
 chương trình Đường lên đỉnh Olympia, Phạm Văn Thắng (năm thứ 2)
 và Vũ Thị Phương Quỳnh (năm thứ 4) đã có cô con gái đầu lòng - bé Phạm Hà Minh.


Cô bé Hà Minh đáng yêu của cặp vợ chồng này.


Ở nhà Hà Minh được bố mẹ gọi yêu là Gió vì một lý do rất đơn giản
đó là cả nhà lúc nào cũng vui nhộn và thích "chém gió".


Từ lúc hơn một tuổi, Gió đã rất thích xem chương trình Đường lên đỉnh Olympia
dù có lẽ chưa hiểu được gì. Vì vậy, hàng tuần cả nhà đều
dành thời gian cùng nhau xem chương trình này.


Cô nhóc đáng yêu này hiện nay đã được 27 tháng và rất tinh nghịch.



Do khá hiếu động nên Hà Minh còn được bố mẹ gọi yêu là Giặc Gió.


Là hai thí sinh cùng dự thi năm thứ 7 của chương trình,
Phạm Ngọc Viễn Linh và Cao Minh Thùy Linh đã có thế hệ F1 đầu tiên.


Đó là cậu nhóc đáng yêu Phạm Ngọc Viễn Khang.


Dù mới tròn 8 tháng, nhưng cậu nhóc này đã rất kháu khỉnh và dễ thương.


Do bà nội rất yêu thích truyện Dế mèn phiêu lưu ký của nhà văn Tô Hoài,
 nên ở nhà cậu nhóc này được mọi người gọi là Dế mèn.


Ngoài ra, Dế mèn còn có một tên gọi khác đó là Gấu vì lúc mới quen
 nhau hai vợ chồng "song Linh" thường gọi nhau là Gấu lớn và Gấu bé.


Đối với gia đình "song Linh", Dế mèn chính là mối dây liên kết tình cảm của cả nhà.


Cùng là thí sinh dự thi chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 3,
Mai Thanh Tiếp và Nguyễn Thị Thanh Xuân là cặp đôi đầu tiên nên duyên vợ chồng.


Thành viên thứ ba của gia đình là bé Mai Anh Thư.


Tháng 10 tới Anh Thư sẽ tròn 3 tuổi nhưng cô bé đã rất tự lập
 vì phải đi nhà trẻ từ khi mới 6 tháng tuổi.


Ở nhà, Anh Thư được bố mẹ gọi yêu là Khoai. Kể về biệt danh này, anh Tiếp
 cho biết khi vợ đang mang bầu đến nhà một người bạn chơi và thấy một em bé được gọi
bằng tên này rất ngoan, kháu khỉnh và thế là hai người quyết định gọi con là Khoai.



Bé Khoai có trí nhớ khá tốt. Bé thường tưởng tưởng và kể truyện cho bố mẹ nghe.


Bên cạnh đó, cô nàng này cũng rất hiếu động.


Theo Tri thức

Tin tức mới nhất