Những cái khổ muôn đời của phụ nữ, đàn ông chỉ cần hiểu 2/3 là chị em đã mãn nguyện
Người đàn ông bên cạnh có thể thấu hiểu, dù chỉ một phần nào đó, cũng đã khiến người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc.
Chăm sóc gia đình như một nghĩa vụ
Trong cuộc sống gia đình, người phụ nữ luôn giữ vai trò chăm sóc, lo toan cho cả gia đình từ miếng ăn đến giấc ngủ. Với nhiều người, họ cảm thấy hạnh phúc khi được chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng cũng không ít phụ nữ cảm thấy mệt mỏi khi rơi vào trường hợp bị áp đặt công việc nội trợ, lo toan cho cả nhà.
Không ít phụ nữ có cảm giác ngột ngạt, mệt mỏi khi bị áp đặt việc chăm sóc gia đình - Ảnh minh họa: Internet
Nhiều phụ nữ bất hạnh khi trong gia đình, vai trò của họ chỉ là người làm mọi việc trong nhà, không có quyền riêng tư, không được chăm sóc cho bản thân mình một cách chỉn chu theo ý muốn. Những phụ nữ như vậy thật sự rất khổ sở vì không nhận được sự đồng cảm của gia đình.
Không có tiếng nói trong gia đình
Bình đẳng nam nữ trong gia đình đang được xã hội đề cao hơn bao giờ hết. Vai trò và quyền lực của người đàn ông hay phụ nữ trong gia đình đều nên được xem trọng như nhau.
Tuy nhiên, khi phụ nữ rơi vào trường hợp bị coi thường, lời nói của mình không còn giá trị, chắc chắn họ sẽ chẳng thể nào có được hạnh phúc. Đó là nỗi khổ tâm mà không ít chị em phụ nữ đang phải gánh chịu nhưng chưa chắc đàn ông đã hiểu được.
Không phải đàn ông nào cũng có thể hiểu những nỗi khổ tâm thầm kín của chị em phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet
Phụ thuộc vào tình cảm của người đàn ông
Nhiều phụ nữ mắc phải một sai lầm cực lớn là để mình bị phụ thuộc vào người đàn ông của mình. Chính điều này có thể sẽ khiến họ không còn được coi trọng trong mắt đàn ông. Phụ nữ bất hạnh là khi suốt ngày phải chạy theo tình cảm của người khác, mà không được sống đúng với bản thân mình.
Yêu đương mù quáng, bất chấp mọi thứ để chạy theo tình cảm của một người không xứng đáng sẽ khiến phụ nữ đau khổ - Ảnh minh họa: Internet
Phụ nữ muốn thoát khỏi bất hạnh, tìm đến cuộc sống hạnh phúc, yên bình thì hãy nhớ và tránh xa 3 cái khổ phía trên. Bằng không, cả cuộc đời cứ chìm mãi trong gian truân, vất vả, chẳng thể nào có một phút bình yên.
Theo Phụ nữ sức khỏe
-
13 phút trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
11 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
14 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
16 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
17 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
20 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
3 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
Tin tức mới nhất
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước