Những câu chuyện vợ chồng ly hôn 'cười ra nước mắt'
Câu chuyện tiếp diễn hài hước nhất là khi đứng trước tòa, trong lúc ông chồng đang hùng hồn kể tội vợ, thì ở phía bên này, bà vợ cầm dép cao gót bước đến đập tới tấp vào người đối phương.
Vợ ly hôn chồng chỉ vì... con vẹt
Năm 2001, tại Trung Quốc ghi nhận một trường hợp người phụ nữ 33 tuổi họ Trương đã đệ đơn ly dị chồng mình lên tòa án chỉ vì lí do rất ngớ ngẩn: con vẹt của ông ta liên tục lặp lại những câu như "Ly dị", "Sắp bỏ vợ", "Anh yêu em".
Lý giải cho hành động của mình, chị Trương cho hay: "Con vẹt này rất thông minh và thường xuyên nhại lại những gì vợ chồng tôi nói. Nếu hắn ta không nói những điều như vậy với bồ nhí khi tôi vắng nhà thì tại sao con vật kia lại nhại được những câu như vậy?" Người phụ nữ đã mang đơn ly hôn cùng con vẹt lên tòa án với mong muốn nó sẽ làm chứng cho sự phản bội của chồng để tòa thuận ý cho ly hôn.
Tuy nhiên, các luật sư cho rằng hiện nay pháp luật chưa cho phép động vật được làm chứng trước tòa nên đề nghị của chị Trương không được chấp thuận.
Tan vỡ vì chồng quá thương một con chó
Bà Eliza Barbu, 70 tuổi, ở Rumani, đã nộp đơn xin ly hôn với chồng sau 50 năm chung sống bởi sự chán nản khi chồng mình dành toàn bộ tiền lương hưu nhằm tìm một con chó đi lạc.
Lý giải với báo giới về hành động chia tay khi tuổi đời đã không còn trẻ, bà Eliza tỏ ra vô cùng bức xúc bởi cách đây vài năm, gia đình bà có để mất một chú chó. Sự nhớ thương với con vật nuôi khiến chồng bà, một người đã về hưu gần như dành toàn bộ thời gian để đi lang thang quanh khu nhà với niềm tin con chó vẫn còn loanh quanh tìm đường trở về nhà.
"Ông ta không hề quan tâm tới tôi và gia đình nữa. Tất cả những gì tồn tại trong suy nghĩ của ông ấy chỉ là Mabu (tên chú chó) thay vì vợ và con cháu trong nhà. Thậm chí thời gian gần đây ông ta còn dành toàn bộ tiền lương hưu để mua thức ăn cho bọn chó hoang quanh nhà mà không hề hay biết tiền thức ăn trong gia đình cũng không còn nữa". Cụ bà 70 tuổi cho biết.
Ly hôn vì "cậu nhỏ" bị gãy
Một cặp vợ chồng người Nga đã được ghi nhận ly hôn vì một lý do rất tế nhị: Người vợ vô tình làm gãy dương vật của chồng trong lúc đang âu yếm nhau. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng bàn nếu như sau khi được các bác sĩ phẫu thuật khắc phục sự cố, đời sống gối chăn của hai vợ chồng đã không còn như xưa nữa.
Người vợ luôn tỏ ra không hài lòng và chê bai về phong độ đàn ông của chồng. Trong khi anh chồng lại một mực cho rằng "Nếu không vì sự bất cẩn của cô ta, cuộc đời tôi đã không như vậy." Được biết, người đàn ông 43 tuổi trong câu chuyện đã được thuận tình ly hôn, thậm chí còn kiện vợ cũ ra tòa vì tội "hủy hoại sức khỏe và làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác".
Gia đình tan vỡ vì chồng... quá sạch sẽ
Nếu có một ông chồng luôn chăm chỉ quét dọn nhà cửa mà vợ không phải động tay chân, bạn có vui không? Câu trả lời chắc sẽ là có. Vậy nhưng tại Đức, có một người phụ nữ mong muốn được ly hôn với chồng chỉ vì "phát điên do anh ta sạch sẽ quá mức cần thiết".
Trong suốt 15 năm sống chung, người vợ không phải làm việc nhà, hay nói chính xác hơn là không được phép làm việc nhà do anh chồng không tin tưởng vào sự dọn dẹp của vợ. Mỗi ngày, anh ta sẽ dậy thật sớm, lau dọn thật kĩ từng chiếc cốc, giặt chăn chiếu hàng ngày, thậm chí xin nghỉ phép để dọn dẹp nếu cảm thấy chưa sạch sẽ. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi người chồng khăng khăng đòi đập bức tường phòng ngủ đi xây lại chỉ vì người vợ không may làm bẩn nó.
Ra tòa ly hôn mà vợ vẫn đánh
Tòa án nhân dân quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận một trường hợp "cười ra nước mắt" hồi tháng 8/2014. Cặp vợ chồng ông D. và bà L. được tòa xử thuận tình ly hôn do ông D. cho biết suốt mấy năm chung sống ông D liên tục bị bà L. đánh.
Nguyên nhân phía bà L. đưa ra là do công việc của chồng thường phải đi lại nhiều, không phụ giúp được vợ. Thứ nữa, ông D. lại có tính trăng hoa, bà vợ bức xúc nhắc nhở nhiều lần nhưng ông vẫn "chứng nào tật ấy" khiến bà phải đánh "cho sáng mắt".
Câu chuyện tiếp diễn hài hước khi đứng trước tòa, trong lúc ông D. đang hùng hồn kể tội vợ, thì ở phía bên này, bà vợ cầm dép cao gót bước đến đập tới tấp vào người đối phương. Phải đến khi quan tòa và luật sư can thiệp, người đàn ông mới tạm toát những trận đòn của vợ.
Thanh Nhàn (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
4 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
42 phút trước
-
52 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước