Những chuyện tình khó tin chứng minh: 'Yêu nhau đến đầu bạc, răng long' là có thật
Ông George Kirby và bà Doreen Luckie, quấn quýt bên nhau. Cụ ông 103 tuổi và cụ bà 91 tuổi đã trở thành cặp vợ chồng mới kết hôn lớn tuổi nhất thế giới.
Les và Helen Brown có thể coi là cặp vợ chồng đặc biệt nhất thế giới. Bộ đôi sống tại Belmont Heights, California (Mỹ) sinh cùng ngày 31/08/1918 và gần như mất cũng cùng 1 ngày. Theo đó, sau 75 sống chung, bà Helen ra đi vào ngày 16/7/2013 do bệnh ung thư dạ dày; còn ông Les qua đời ngày 17/7 vì chứng Parkinson.
Người đàn ông trong ảnh bị bệnh Alzheimer và không thể nhớ ra bất cứ ai, kể cả con cái, nhà cửa và những thứ có liên quan đến mình. Nhưng bất cứ khi nào ông nhìn thấy người bạn đời từng gắn bó lâu năm, ông đều nói: "Hãy nhìn người vợ xinh đẹp của tôi!"
Đôi vợ chồng này có câu chuyện tình khiến ai cũng phải ao ước. Mặc dù ở bên nhau đã lâu nhưng đến nay, họ vẫn luôn mặn nồng, lãng mạn. Khoảnh khắc hai người cùng nhau chia sẻ một cốc nước luôn được coi là bức ảnh đẹp nhất trên mạng.
Đôi vợ chồng già cùng nhau đến một phòng tập thể dục. Vì sợ bà lão ngã, người chồng đã đứng bên cạnh giữ ghế để bà yên tâm trong suốt buổi tập.
Đôi vợ chồng ở bên nhau từ năm 1961 khiến dân mạng không khỏi thích thú với màn mặc áo đôi này. Cả hai thậm chí còn không ngần ngại khoác lên người chiếc áo dễ thương này đến xem bóng chày và nắm tay nhau suốt cả trận đấu.
Nhìn những bức ảnh chụp cùng nhau với hàng loạt biểu cảm đáng yêu của đôi vợ chồng này, hẳn không ai là không thích thú và thấy được sự hạnh phúc của họ. Đây cũng là một trong những tấm hình về tình yêu từng rất nổi tiếng trên thế giới.
Bức ảnh trên được một nữ nhân viên tại nhà hàng Steak 'n Shake (Mỹ) chia sẻ. Mặc dù chồng đã mất từ lâu, song bà lão này vẫn hàng ngày mang theo ảnh của người bạn đời, đặt trên bàn và ngồi ăn cùng với ông. Câu chuyện tình yêu từng gây chấn động trên mạng và tấm hình này cũng được đăng tải trên hàng loạt tờ báo lớn.
Bà Peggy Clark, 84 tuổi và ông James Mason, 93 tuổi, gặp và yêu nhau khi cùng điều trị ở một trung tâm chăm sóc sức khỏe. Cô dâu lớn tuổi nhất nước Anh rạng rỡ bên chú rể trong lễ cưới năm 2007.
Bà Peggy Clark, 84 tuổi và ông James Mason, 93 tuổi, gặp và yêu nhau khi cùng điều trị ở một trung tâm chăm sóc sức khỏe. Cô dâu lớn tuổi nhất nước Anh rạng rỡ bên chú rể trong lễ cưới.
Đôi vợ chồng Wu Conghan và Wu Songshi đã cưới năm 1924. Khi chú rể 101 tuổi và cô dâu 103 tuổi, họ chụp ảnh kỷ niệm. Trong trang phục ngày cưới, họ đã không thể đứng vững mà cần sự trợ giúp của chiếc gậy nhưng nụ cười hạnh phúc như bao cặp cô dâu chú rể khác.
Cặp đôi kết hôn vội vã trước chiến tranh thế giới thứ hai vì chú rể phải ra trận. Cuối cuộc đời, họ đã có một hôn lễ chính thức và rất trang trọng.
Cái nắm tay và nụ hôn chú rể trao cho cô dâu giữa cánh đồng thật ngọt ngào. Họ kết hôn vào tuổi xưa nay hiếm và vẫn vô cùng lãng mạn.
Đôi bạn già Larry Stahl, 84 tuổi và Florence Stahl, 87 tuổi, gặp gỡ và yêu nhau trong Viện dưỡng lão.
-
8 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
21 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Hay nhất 2sao
-
7 giờ trước
-