Những cử chỉ nhỏ, phụ nữ thường bỏ qua mà không biết đó chính là 'bùa yêu'
Đàn ông phóng khoáng nhưng anh ấy lại rất thích được người phụ nữ của mình chăm sóc tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất.
Trái ngược với vẻ ngoài to cao, vạm vỡ, tâm hồn bên trong của đàn ông đôi khi lại vô cùng mong manh. Thậm chí chúng ta có thể ví họ như những đứa trẻ to xác cũng không hề quá chút nào. Nhất là khi đã vướng vào lưới tình rồi, đàn ông sẽ chẳng thích gì ngoài được người phụ nữ mình yêu chăm sóc, vuốt ve mỗi lúc ở bên.
Hôn tóc chàng
Ảnh minh họa
Đàn ông phóng khoáng nhưng anh ấy lại rất thích được người phụ nữ của mình chăm sóc tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất. Ra ngoài anh ấy có thể "ăn sóng nói gió" nhưng bên cạnh cô gái mình yêu, anh ấy chỉ như 1 đứa trẻ chưa chịu lớn, thích được người mình yêu vỗ về vuốt ve.
Chỉ đơn giản là được cô ấy cưng nựng, đặt nụ hôn lên mái tóc của chàng là cả ngày hôm ấy, chàng ta sẽ sung sướng âm ỉ, nghĩ mãi tới khoảnh khắc được người mình thương yêu chiều chuộng.
Nhất là sau một ngày làm việc căng thẳng, với đàn ông, điều tuyệt vời nhất chính là được nằm cuộn mình trong vòng tay vợ, nghe cô ấy thủ thỉ những lời yêu thương, rồi nhẹ nhàng massage cho chàng thư thái.
Bạn hãy cứ yêu chồng nhẹ nhàng như thế đảm bảo lúc nào chàng cũng sẽ coi vợ như báu vật, một ngày cũng không đành lòng rời xa.
Thuộc lòng những món chồng thích
Đường đến trái tim đàn ông phải đi qua dạ dày, khi ra ngoài xã hội vì công việc, xã giao, phái mạnh có thể ngồi bàn nhậu, đi ăn nhà hàng thưởng thức không ít món ngon món lạ. Song trên hết, anh ấy vẫn thích được vợ tự tay vào bếp nấu "món tủ" cho chồng.
Giống như 1 đứa trẻ, đàn ông muốn vợ mình thuộc nằm lòng những món ăn chồng thích và thường xuyên làm món đó cho riêng chàng thưởng thức. Điều ấy khiến chàng có cảm giác như mình giành được sự quan tâm đặc biệt và độc nhất từ vợ. Với phái mạnh sẽ chẳng còn gì có thể ấm áp, hạnh phúc hơn vậy nữa.
Chuẩn bị quần áo cho chồng đi làm
Phía sau một người đàn ông thành đạt, luôn có bóng dáng một người phụ nữ hết lòng hi sinh vì chồng. Sự chỉn chu ở chàng là nhờ bàn tay khéo léo của vợ. 1 người vợ chu đáo sẽ khéo léo chuẩn bị cho chồng từng đôi tất, là lượt áo sơ mi, chọn cà vạt nào phù hợp. Sự tinh tế ấy khiến chàng vô cùng hạnh phúc và có phần hãnh diện khi ra ngoài.
Chuẩn bị nước tắm cho chồng
Ảnh minh họa
Sự chăm chút tỉ mỉ, kỹ lưỡng của phụ nữ dành cho bạn đời luôn được phái mạnh trân trọng, đánh giá cao. Chàng không chỉ thích vợ chuẩn bị quần áo, thắt cà vạt giúp mà buổi tối chàng còn muốn được vợ chuẩn bị nước tắm cho chàng vào ngâm mình.
Không ít mày râu chia sẻ rằng, họ cảm thấy thật tuyệt khi đi làm về được thư thả ngâm mình trong bồn nước ấm do chính tay vợ pha, rồi được cô ấy ngồi bên massage thủ thỉ kể cho nghe những mẩu chuyện vui trong ngày. Điều ấy sẽ giúp xua tan tất cả những mệt mỏi, áp lực trong lòng chàng cũng như thấy vợ thật sự là bến đậu bình yên nhất.
Quan tâm tới gia đình nhà chồng
Với đàn ông, vợ chính là hậu phương nên cưới được người vợ biết thay chồng lo toan, chăm sóc cho gia đình bên nội chàng đương nhiên sẽ thấy hạnh phúc, hãnh diện vô cùng.
Vốn dĩ đàn ông rất thích được "sang vì vợ", đôi khi có những việc chàng dư sức làm nhưng được vợ đứng ra lo thay anh ấy như chăm lo cho bố mẹ, gia đình, chàng sẽ thấy tự hào, trân trọng cô ấy hơn gấp nhiều lần.
Bởi sự quan tâm của bạn dành cho gia đình nhà chồng sẽ khiến chàng hiểu rằng, trong lòng bạn luôn coi gia đình anh ấy là gia đình mình. Và khi bạn sống thật tâm với gia đình nhà chồng, đương nhiên anh ấy cũng sẽ phải sống hết mình với nhà vợ để không phụ tấm chân tình người phụ nữ mình yêu.
Theo Nhịp Sống Việt
-
7 giờ trướcVới tâm lý của người mẹ, có quá nhiều điều khiến tôi lo lắng. Tôi phải làm thế nào để tất cả chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm với sự lựa chọn của mình?
-
9 giờ trướcSự thật phũ phàng được hé mở vào một đêm, khi chồng tôi say xỉn và lỡ lời. Nghe những lời lẩm bẩm của chồng, tôi như chết lặng. Nỗi đau, sự phẫn nộ cùng sự hoang mang bao trùm lấy tôi.
-
11 giờ trướcCuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.
-
13 giờ trướcNgày mua được nhà mới, tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói những lời cay đắng.
-
16 giờ trướcMỗi khi ai đó hỏi về chuyện cả đời của con gái, tôi thấy bất lực và xấu hổ; con tôi giỏi giang, có nhà, có xe, có công ty riêng nhưng đã 35 tuổi vẫn chưa kết hôn.
-
1 ngày trướcCho đến ngày Trang vô tình mở chiếc máy tính cũ của Phong cho con gái chơi, gã đàn ông đốn mạt mới lộ nguyên hình là một con cáo già.
-
1 ngày trướcNhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì chắc chắn trong nhà sẽ không thể yên ổn. Tôi phải làm sao đây?
-
1 ngày trướcCả tuần nay, tôi nhắn tin, gọi điện cho bạn trai đều không được. Hôm qua, anh nhắn lại: "Chia tay đi! Bọn mình thực sự không hợp đâu, anh hết chịu nổi rồi".
-
1 ngày trướcKhi bị tôi vạch trần tội lỗi, chẳng những anh ta không hối hận mà còn bảo rằng mình yêu nhân tình thật lòng.
-
1 ngày trướcCó lẽ, không có chàng trai nào khổ sở như tôi. Sau khi biết bạn gái mang thai, tôi suốt ngày chạy theo thuyết phục, năn nỉ cô ấy làm đám cưới nhưng vẫn không được.
-
1 ngày trướcChỉ là hiểu nhầm một chút thôi nhưng mẹ chồng quá bảo thủ khiến tôi phát mệt.
-
2 ngày trướcThời điểm nhìn thấy bố ngoại tình cùng bạn thân của mẹ, tôi hoàn toàn suy sụp, tôi muốn chạy về nhà nói với mẹ ngay chuyện này nhưng lại sợ bà tổn thương.
-
2 ngày trướcCấy bi vào dương vật nhưng thấy đau rát khi ân ái nên người đàn ông (56 tuổi, Hà Nội) quyết định tháo bi. Tuy nhiên, sau đó ông bị nhiễm trùng vùng này, dự kiến việc điều trị mất nhiều thời gian.
-
2 ngày trướcTôi ly hôn vợ ngoại tình, để lại ngôi nhà cho cô ấy rồi bỏ việc, vác ba lô đến thành phố khác ở trọ, nhận làm những việc nhỏ nhất, dù bị bố mẹ mắng chửi là ngu ngốc.
-
2 ngày trướcNụ cười chưa kịp tắt khi chào nhau, 3 người phụ nữ trong buổi gặp đều sững sờ, có chút hốt hoảng. Bởi mẹ con tôi và mẹ anh đều nhận ra đối phương là ai...
-
2 ngày trướcVài hôm trước, tôi bắt gặp chồng đi cùng một người phụ nữ, dáng vẻ hai người vô cùng tình tứ. Cơn tức giận còn chưa kịp bùng lên, tôi đã bủn rủn tay chân khi nhìn rõ gương mặt người phụ nữ ấy.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước