Những đặc điểm mẹ chồng tốt, dâu nào gặp được đúng là may mắn
Chẳng phải mẹ chồng nào cũng đáng sợ. Đôi khi, mẹ chồng còn giúp mối quan hệ giữa con trai và con dâu được bền chặt hơn.
Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu luôn là vấn đề khiến người ta phải chú ý trong hôn nhân. Nhiều cô gái chỉ vì vấn đề với mẹ chồng mà sợ hãi cả việc kết hôn.
Bởi vậy, không quá lời khi cho rằng mối quan hệ này có ảnh hưởng lớn đến chuyện hôn nhân của chúng ta.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người hạnh phúc khi gặp được mẹ chồng thoải mái như mong muốn. Dưới đây là những đặc điểm của mẹ chồng tốt mà cô con dâu nào cũng phải ước ao gặp được.
1. Mẹ chồng biết thông cảm và đặt mình vào vị trí nàng dâu
Trong cuộc sống, có không ít những mẹ chồng luôn muốn dịu dàng với con dâu, dành cho họ sự quan tâm, chăm sóc thật nhiều. Những người mẹ chồng cũng từng là nàng dâu, họ trải qua cảm giác làm con dâu thế nào nên muốn cảm thông, che chở cho người kết hôn với con trai mình về sau.
Thời Trung Hoa Dân Quốc, Trương Ấu Nghi là vợ của nhà văn lừng danh Từ Chí Ma. Mẹ Từ Chí Ma không mấy dễ dàng ở nhà chồng nên không muốn con dâu "dẫm lên vết xe đổ" của mình.
Bà luôn thúc giục con dâu phải hoàn thiện bản thân, thuê gia sư về dạy cho cô tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Pháp vì hiểu rõ rằng hai vợ chồng chênh lệch văn hóa sẽ rất khó sống lâu dài với nhau.
Khi Từ Chí Ma sang Mỹ du học, mẹ ông sợ con dâu sẽ bị bỏ rơi và thúc giục con dâu cùng sang Mỹ với con trai mình. Kể cả sau này, khi cuộc hôn nhân của Trương Ấu Nghi và Từ Chí Ma tan vỡ, kiến thức mẹ chồng trang bị cho bà từ ngày trước giúp cho bà bắt đầu tự thay đổi mình, làm lại cuộc đời với nhiều thành công khó tin.
Mẹ chồng tốt luôn biết cảm thông và đặt mình vào vị trí của nàng dâu mà suy nghĩ. Họ cũng biết cách thu vén và giúp đỡ cuộc hôn nhân của các con mình.
2. Biết suy nghĩ và thấu hiểu về ranh giới quan tâm
Nhiều người mẹ chồng không có khái niệm về ranh giới của sự quan tâm. Họ cố chấp tin rằng những gì mình làm là vì lợi ích của con trai và con dâu. Đôi khi sự quan tâm đó bị thái quá, gây nên sự khó chịu hay thậm chí khiến mối quan hệ của các con rơi vào khủng hoảng.
Một mẹ chồng tốt sẽ có chính kiến của mình một cách hợp lý. Họ biết bản thân suy nghĩ của mình bây giờ có những điểm khác so với lớp trẻ, không bao giờ áp đặt cách sống của mình và bắt các con tuân theo, dễ gây ra bất đồng quan điểm.
Một điều khác thể hiện sự có ý thức về ranh giới là mẹ chồng không bao giờ tự ý xông vào phòng riêng của các con, khi cần tiến vào cũng sẽ biết gõ cửa báo trước. Sự đúng mực và tỉnh táo đó lại là một phần lớn trong việc tạo nên mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu.
3. Luôn xử sự công bằng và giải quyết vấn đề rõ ràng
Trong cuộc sống, có nhiều bà mẹ chồng chiều con trai hơn, đối xử với con dâu cũng khác hẳn. Nhiều lúc con dâu mệt mỏi chỉ vì mẹ chồng không rõ ràng mọi chuyện, tin tưởng vào con trai mình một cách mù quáng và phủ định tất cả, kể cả con dâu.
Người mẹ chồng tốt luôn biết cách suy luận rõ ràng. Họ sẽ không quá ưu ái con trai hay con dâu. Họ cũng không vì không thích người con nào đó mà lây qua chán ghét luôn con dâu của mình.
Mẹ chồng phải biết cách suy nghĩ và cư xử công bằng trong mọi mối quan hệ trong nhà. Phải duy trì được sự công bằng đó thì các con mới có thể nể phục và đó cũng là cách giữ cho quan hệ trong gia đình luôn được bền chặt, vui vẻ, hạnh phúc.
Có nhiều câu chuyện không hay liên quan đến mẹ chồng và nàng dâu. Nhưng trên thực tế, không phải mẹ chồng nào cũng vô lý hay gây khó khăn cho cuộc hôn nhân của các con mình.
Có nhiều nàng dâu luôn dành lời khen ngợi, cảm ơn cho người mẹ chồng tâm lý, luôn vì con cái mà suy nghĩ, trở thành một nguồn động viên lớn cho các con trong cuộc sống.
Hi vọng rằng, những nàng dâu sẽ gặp được mẹ chồng tuyệt vời và có một cuộc hôn nhân êm ả, hạnh phúc thật nhiều.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
10 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
12 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
18 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
23 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước