Câu chuyện đi mua hàng gặp phải các trường hợp sản phẩm thực tế khác xa hình quảng cáo đã xảy ra quá nhiều lần, và nó thân quen đến nỗi ai cũng có thể kể ra được vài món ăn, món đồ từng rơi vào trường hợp này, mà người ta thường gọi vui đó là những “cú lừa thế kỷ”.

Xin hỏi phần còn lại của miếng thịt đâu nhỉ?

Chắc bọn trẻ con hụt hẫng lắm đây

Nhìn tưởng vậy mà chưa chắc phải vậy

Bán kem khôn thế chứ

"Thể tích" hay "khối lượng" trên bao bì bây giờ toàn bịp cả

Bạn nghĩ đây là một chồng các lát phô mai? Chúng chỉ là đúng y như những gì bạn thấy ngoài bao bì thôi mà

Cái hộp rõ to mà được có một nhúm mực

Không phải 4 chồng bánh đâu, mà là 2 chồng bánh và 2 nửa chồng thôi

Đúng với câu nói: "Của rẻ là của ôi"

Tiền hộp chiếm chắc phải gần bằng tiền lượng sáp vuốt trong đó rồi

Sau khi bóc vỏ nilon, hóa ra bên trong không đầy đặn như vẻ ngoài

Đau lòng với giá tiền của gói bánh, lúc mở ra thì niềm đau nhân đôi

Ai có thể nghĩ được 12 quả nho lại đóng gói kỹ càng như vậy nhỉ?
Mase (Tổng hợp)
Theo VietNamnet
