Những vụ buôn lậu động vật oái oăm nhất quả đất

Nhiều tay buôn lậu khiến cảnh sát dở khóc dở cười khi cố gắng cất giấu và vận chuyển ốc sên, hổ hay những con chim ruồi... vượt qua trạm kiểm soát sân bay.

Năm 2010, một chú hổ con đã được tìm thấy nằm gọn trong vali của một hành khách nữ,
người này chuẩn bị lên máy bay bay từ thủ đô Bangkok, Thái Lan đến Iran, nhưng cô ta
 cùng chú hổ con tội nghiệp đã bị cảnh sát sân bay Suvarnabhumi bắt giữ. Điều hài hước
 là tay buôn lậu nghiệp dư này để chú hổ con lẫn vào những chú hổ... bông, với hy vọng
qua mặt được máy soi X-quang sân bay siêu hiện đại.


Ốc sên có lẽ là loài vật không ai nghĩ rằng sẽ bị buôn lậu, nhưng an ninh sân bay Los Angeles
 đã bắt được 67 con ốc sên to bự trong thùng hàng ký gửi, loài ốc sên Châu Phi khổng lồ
này có thể ăn bất cứ thứ gì, thậm chí cả sơn và vữa tường.


Năm 2011, một du khách người Hà Lan đã bị bắt trong khi cố buôn lậu... chim ruồi, anh ta
 đã khâu hàng chục con chim ruồi vào trong quần lót để vượt qua trạm kiểm soát sân bay.


Năm 2011, một hành khách đã nhét 431 con rùa, cá sấu Ấn Độ và nhiều loài bò sát quý
 vào trong 4 chiếc vali và tìm cách để vào Thái Lan, nhưng an ninh sân bay đã kịp thời
 ngăn chặn trước khi lũ rùa xâm lược Bangkok.


Bồ câu vốn là loài chim rẻ tiền và phổ biến ở mọi nơi, nhưng có lẽ bồ câu ở Dubai đắt
hơn những loài khác nên một du khách người Úc đã cố kẹp 2 con bồ câu vào trong quần
để mang về nhà. Ông ta bị phát hiện khi an ninh sân bay tìm thấy 2 quả trứng chim
trong vali.


Một công dân Ấn Độ bị bắt ở sân bay Changi, Singapore năm 2003 do buôn lậu 499 con
 rùa sao quý hiếm, tuy nhiên, người đàn ông này ngây thơ đến mức định xách chúng lên
 máy bay chứ không để ở hàng lý ký gửi.


Một nghi phạm giấu tên đã bị bắt ở sân bay Los Angeles, Mỹ khi đang cố nhập cảnh
với 13 con chim trong ống quần, ông ta bị kết án buôn lậu năm 2009.


Năm 2011, hải quan sân bay Indonesia đã bắt được một con trăn cảnh, đây chỉ là
phần rất nhỏ trong lô hàng 40 con của 2 người đàn ông Kuwait, theo các quan chức
sân bay Sukarno Hatta, họ đã để lọt lưới cả 2 người này và 39 con trăn cảnh.


Không ai dám nghĩ sẽ buôn lậu... cá cảnh, trừ người phụ nữ bị bắt ở sân bay Melbourne,
 Úc, cô tay bay từ Singapore sang Úc với 51 con ác cảnh trong ống quần mà không ai
hay biết. An ninh sân bay phát hiện ra sự việc vì nghe thấy tiếng cá quẫy nước
 trong quần người phụ nữ này.


Năm 1013, một hành khách đã cố mang 8 con nhện tarantula qua cửa khẩu sân bay Zurich,
 Thụy Sĩ, những con nhện này đều là tarantula gối đỏ Mexico, loài nhện đang có
nguy cơ tuyệt chủng, tất cả chúng đều đã chết vì lạnh.

 

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất