Nóng mắt cặp đôi thực hiện tư thế 'khó đỡ' trong cáp treo công cộng
Dù cho yêu đương thắm thiết thế nào, việc hành xử nơi công cộng cũng phải ý tứ nhé các cặp tình nhân....
Bình thường, người ta vẫn thường lên án các hành động thân mật quá đáng nơi công cộng. Ở nhà hàng, quán ăn hay công viên… đôi lúc bị biến thành địa điểm để các cặp đôi thể hiện sự âu yếm quá đà. Chúng dễ dàng trở nên phản cảm, khó coi, không thể chấp nhận.
Mới đây, báo chí xứ Trung đưa tin về hình ảnh "nhức mắt" của một cặp đôi. Theo đó, họ đang ngồi cáp treo Miêu Không tại Đài Bắc (Đài Loan).
Một cặp đôi có lẽ là người yêu hoặc vợ chồng của nhau cùng tham gia chuyến đi đó. Mọi chuyện chẳng có gì để nói nếu như cô gái không quá vô tư mà ngồi lên người bạn trai trong một tư thế ôm ấp khá nhạy cảm.
Chàng trai cũng vòng tay ôm ấp lấy cô gái, cô nàng đặt luôn chân trần trên ghế, mặc kệ xung quanh.
Cặp đôi ngồi ôm nhau với tư thế "khó đỡ".
Một vị khách ngồi chung cabin không thể nào chấp nhận được đã chụp bức ảnh tỏ ý bất mãn. Vị khách này đăng lên đính kèm với dòng ghi chú: "Họ biến cabin cáp treo thành khách sạn luôn rồi".
Không chỉ vị khách cùng buồng cabin mà bất cứ ai nhìn hình ảnh này xong cũng ngao ngán tột độ. Đi cáp treo để ngắm cảnh nhưng cuối cùng lại gặp hình ảnh khiến người ta phải tức giận.
Số khác mỉa mai rằng có thể cặp đôi chẳng đủ tiền đi khách sạn nên mới có hành động quá đáng như vậy ở chốn công cộng.
Bình thường, khi yêu đương ai cũng có xu hướng thể hiện cảm xúc, âu yếm nhau nhưng làm gì cũng phải để ý xung quanh, để ý nơi chốn và để ý cảm nhận của người khác. Đừng để những hành động không suy nghĩ mang đến tranh cãi thậm chí chỉ trích cho tình yêu của mình.
Theo Người Đưa Tin
-
2 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
4 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
7 giờ trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
11 giờ trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
20 giờ trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
22 giờ trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
1 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
1 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
1 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
2 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
-
2 ngày trướcSau 5 năm ly thân nhưng vẫn ăn cùng mâm, ngủ cùng phòng, chồng tôi muốn ngừng diễn cảnh gia đình hạnh phúc, anh muốn có người phụ nữ khác để chia sẻ tâm tư.
-
2 ngày trướcTừ nay cô và con sẽ không cần người đàn ông bạc tình bạc nghĩa đó nữa…
-
2 ngày trướcNhà tôi chưa từng đụng chạm tới dì, vậy mà dì lại dựng chuyện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của tôi và dượng.
-
2 ngày trướcCó những lần sếp nói những câu làm tôi chỉ muốn òa khóc. Sếp nhìn chòng chọc vào người tôi, rồi chê bai “sao giống chân giò quá vậy?”.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
7 ngày trước