Nữ Giám đốc trẻ bị 'ném đá' sau khi tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò: 'Hiện đại hay truyền thống không phải thước đo chất lượng người vợ'
Cuộc sống của Như đã bị ảnh hưởng không nhỏ sau khi cô "tìm bạn đời" trên show truyền hình.
"Phụ nữ nếu buồn, hãy tô thêm son và tiếp tục chiến đấu" - đó là châm ngôn sống của Huỳnh Như, cô gái trẻ đang là tâm điểm của "gạch đá" sau khi tham gia show Bạn muốn hẹn hò.
Tuổi trẻ với nhiệt huyệt và đam mê kiếm tiền, khẳng định bản thân cũng như báo hiếu bố mẹ, Huỳnh Như gần như không có thời gian để yêu đương.
Ở cái tuổi 21, khi thanh xuân phơi phới mà người ta chỉ muốn đi chill thì Như vùi đầu vào công việc. Càng làm cô càng bị cuốn đến mức nghĩ tới việc lên show hẹn hò khi tuổi đời chưa bước vào giai đoạn "ế".
Lập nghiệp từ năm 18 tuổi với 20 triệu bố mẹ cho và quyết định đi theo con đường gai góc
Trong 20 phút ngắn ngủi của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, người ta chỉ thấy 1 cô gái non trẻ quá tự đắc với những phát ngôn "khoe của". Thế nhưng, đằng sau màn hình là Huỳnh Như hoàn toàn khác, 1 cô gái nhí nhảnh vui tươi đúng tuổi thật, 1 cô gái nỗ lực hết mình cứng cỏi lập nghiệp giữa Sài Gòn khi tự nhận "mình không được khéo léo cũng chẳng bản lĩnh, khí chất, mình chỉ muốn là chính mình, cứ vấp ngã để được trưởng thành".
Huỳnh Như trong show "Bạn Muốn Hẹn Hò"
Huỳnh Như sinh ra ở Bến Tre nhưng hiện tại đang làm việc ở TP.HCM. Tốt nghiệp cấp 3, Như theo ngành Dược và được bố mẹ cho 20 triệu: 10 triệu đóng học phí còn 10 triệu để trang trải sinh hoạt. Không muốn xin thêm tiền bố mẹ nên Như tìm mọi cách kiếm tiền.
"Mình vừa học vừa làm, buổi sáng mình làm ở siêu thị, chiều đi học, tối lại đi làm phục vụ ở nhà hàng Thái Lan. Vì đam mê kinh doanh nên mình cũng biết một số cách mua đi bán lại. Sau dần thời gian nhờ chi tiêu tiết kiệm và hợp lý mình có dư giả được một số vốn và sau đó có làm sale bên mảng mỹ phẩm.
Đã có thời gian mình chạy đôn chạy đáo ngoài đường chào hàng cho các cửa hàng mỹ phẩm đến các spa Beauty lớn nhỏ. Mình đối mặt với việc khách hàng từ chối liên tục nhưng cũng cố gắng vượt qua.
Nhờ nỗ lực và sự may mắn mà mình đạt doanh số vượt trội, được làm trưởng phòng kinh doanh. Tròn 1 năm sau thì mình được thăng cấp làm giám đốc kinh doanh", Như chia sẻ.
Và Huỳnh Như đáng yêu ngoài đời thực
Trên chương trình, Như có nói đã trải qua 2 mối tình nhưng thực sự nó chỉ là rung động của tuổi đôi mươi, không đi đến kết quả gì và cô biết điều mình cần ưu tiên hiện tại là kiếm tiền lo cho gia đình và tương lai sau này.
Công việc của Như bắt đầu từ lúc 7h sáng đến tận 2h đêm. Vì đã sống trong guồng quay ấy lâu nên cô buộc phải nỗ lực không ngừng. Thế nhưng nhiều khi mệt mỏi, cô đơn trống trải giữa thành phố lớn, xa gia đình, không có lấy 1 bờ vai để dựa vào Như lại thèm có người yêu.
Nói về lý do tham gia Bạn Muốn Hẹn Hò, Như cho biết: "Mình chưa tìm được ai ưng ý mà bạn bè cứ trêu mình là khó tính quá nên ế tới già. Và mình tham gia cũng là nhờ bạn đăng kí giúp".
Bị "ném đá" chỉ vì biết kiếm tiền từ sớm và phát ngôn "Em không phải tuýp phụ nữ của gia đình"
Cuộc sống của Như đã bị ảnh hưởng không nhỏ sau khi cô "tìm bạn đời" trên show truyền hình. Cô bộc bạch: "Dù người được ghép đôi với mình rất thân thiện, dễ thương nhưng có lẽ bọn mình chưa đủ duyên để đến với nhau.
Mình không nghĩ là việc lên show chia sẻ chân thật lại bị ném đá dữ dội thế. Có thể do bản thân còn ít tuổi, chưa thực sự tinh tế khi thể hiện trước nhiều người. Nhưng mình không hối hận vì đã tham gia.
Mình đã nói lên suy nghĩ thật, kể cả chuyện gửi về quê cho bố mẹ 15-20 triệu/ tháng. Mình có được ngày hôm nay là nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ suốt 3 năm qua. Bởi tuổi còn trẻ nên phấn đấu nâng cao giá trị bản thân trước khi làm chủ 1 gia đình nhỏ".
Cô gái 21 tuổi thừa nhận mình đã stress, khóc rất nhiều vì phát ngôn "thật như đếm" khiến cộng đồng mạng có những bình luận không hay, nói cô "chỉ cặp đại gia", "lên tivi để pr bản thân"... Song khi bình tâm lại Như tâm sự: "3 năm ở Sài Gòn mình đã trải qua nhiều thất bại, khổ đau đến mức muốn bỏ cuộc cũng có. Thế nên mình không thể vì dư luận mà dằn vặt bản thân.
Người ta chỉ tin những gì người ta muốn tin nên nói thế nào cũng vậy. Cho đến giờ mình không hổ thẹn với điều đã làm và cũng sẽ trân trọng 'sóng gió' ghé thăm. Vì 1 lần ngã sẽ giúp mình biết rút kinh nghiệm và trưởng thành hơn".
Nói về quan điểm "em không phải tuýp phụ nữ của gia đình", Như thừa nhận việc mình diễn đạt thiếu khéo léo làm người nghe hiểu sai lệch. Nhưng chính xác nó đúng là tính cách và quan điểm thật của Như.
"Mình biết nấu ăn, biết khâu vá, biết làm mọi việc nhà nhưng điều đó không có nghĩa là mình chỉ nên làm vợ đảm đeo tạp dề loanh quanh trong bếp sau khi kết hôn.
Mình chứng kiến rất nhiều người khi có chồng con là hi sinh tất cả cho gia đình. Thậm chí sự hi sinh không hề hợp lý như bỏ việc ở nhà chăm con rồi ngửa tay xin chồng từng đồng. Chắc chắn sau này mình không thể lăn lộn trong bếp đủ 3 bữa 1 ngày, 30 ngày 1 tháng.
Mình sẽ ưu tiên những thứ quan trọng hơn nhưng không có nghĩa vô trách nhiệm với chồng con.
Nếu bản thân cân đối được việc xã hội với việc nhà mọi thứ sẽ vào khuôn khổ, phụ nữ có thời gian cho bản thân mà không bị đàn ông khinh thường. Mình nghĩ không quan trọng việc chúng ta sẽ trở thành tuýp phụ nữ hiện đại hay truyền thống, mà cần lo cho gia đình 1 cách đầy đủ cả về thể chất lẫn tinh thần.
Hiện đại hay truyền thống không phải thước đo chất lượng của 1 người vợ, hãy chọn cách sống phù hợp với bản thân và chỉ cần chồng con hạnh phúc thì đấy chính là thành công rồi".
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
28 phút trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
6 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
17 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
21 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
22 giờ trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
23 giờ trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
1 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
1 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
2 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
-
3 ngày trướcKhi ông bà nhìn thấy cảnh tượng bên trong thì hoảng hồn không nói nên lời, tôi và chồng thì đỏ mặt cuối đầu.
Tin tức mới nhất
-
58 phút trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước