Nằm trong hoạt động về giáo dục giới tính, mới đây các sinh viên trường ngoại ngữ Bắc Kinh đã giơ cao biển hiệu để đưa lên tiếng nói của mình về nơi thường được coi là "vùng nhạy cảm" của người phụ nữ. Với việc làm này, các sinh viên kêu gọi sự tôn trọng bình đẳng về giới tính và chống lại quấy rối tình dục.

Cô sinh viên này cho biết: "Vùng kín" của tôi nói rằng tôi muốn quan hệ
với ai thì người đó mới được phép.

"Vùng kín" của tôi cần được tôn trọng.

"Bạn không được xâm phạm, chỉ mình tôi có quyền."

"Đừng coi vùng kín là từ nhạy cảm.

"Đừng lấy chuyện yêu đương làm thước đo".

"Vùng kín" chỉ có thể nghe lời tôi.

Cô bạn du học sinh có cách nhìn khá thoáng về "vùng kín".

Khác hẳn với cách nghĩ của nữ sinh Trung Quốc khép kín hơn.

Còn cô bạn này cho rằng việc giáo dục giới tính là điều rất quan trọng.

Tôi cần sự tự do.
Việt Hà