Nửa đêm thấy người yêu gào thét trong phòng tắm, tôi vội xông vào thì…
Tôi đã từng tin tưởng người con gái yêu mình suốt 2 năm qua cũng từng coi cô ấy là vợ của mình, ân cần chăm sóc. Nhưng tôi thật không ngờ trong lòng cô gái ấy lại không có chỗ cho tôi hoặc tôi chỉ là chỗ dư thừa.
Những năm tháng yêu đương, tôi là người đàn ông chu đáo, một mực vì người mình yêu. Cô ấy muốn gì, thích gì, tôi chưa bao giờ làm phật ý. Chỉ cần là thứ tôi có thể thì tôi sẽ cố gắng làm. Tôi lo cho cô ấy hơn tất cả, chỉ mong cô ấy được vui vẻ hạnh phúc.
Rồi chúng tôi dọn ra ngoài sống thử. Mỗi lần đi làm về tôi đều được thưởng thức những mâm cơm ngon. Một cô người yêu xinh xắn, dáng đẹp lại có tài nấu nướng là niềm tự hào trong tôi cũng là sự ghen tị của lũ bạn. Tôi vỗ ngực tự cao tự đại mình đã chinh phục được em.
Thời gian sống thử, chúng tôi “gối chăn” bình thường chỉ là em luôn nói phải tránh thai. Em không muốn bị động trong chuyện con cái nên đến khi nào cưới thì sẽ có bầu. Tôi tôn trọng quyết định của em nên không bao giờ ép em hay muốn em phải có thai để cưới dù người muốn cưới hơn cả là tôi.
Gần đây tôi thấy công việc của em khá bận cũng nhận thấy em thay đổi nhiều. Em thường xuyên đi sớm về muộn, hay nghe điện thoại lâu hơn và có lúc còn nhắn tin với ai đó cười tủm tỉm. Hỏi thì em chỉ bảo do công việc như vậy nên mong tôi thông cảm cho em. Tôi cũng đã thông cảm nhiều rồi vì hai đứa đang sống thử nhưng em cứ đi miết, cơm nước cũng bỏ bê, hẹn hò cũng không còn nữa khiến tôi chán. Tôi cảm thấy cuộc sống sống thử của chúng tôi lẽ ra phải ngọt ngào lãng mạn thì giờ lại như cuộc hôn nhân sắp đến hồi kết.
Lần ấy tôi phát hiện, tối nào em cũng vào trong nhà tắm rất lâu và thường tắm rất khuya. Tôi hỏi tại sao lại thay đổi thói quen như thế thì em bắt đầu khó chịu về tôi. Em nói trời nóng muốn tắm muộn cho mát mẻ. Tôi cũng đồng ý nhưng em là một người trước giờ luôn khuyên tôi phải tắm sớm sợ cảm. Bây giờ em thay đổi 180 độ sao tôi có thể tin em. Nhất là khi em hay đợi tôi ngủ rồi mới đi tắm.
Lần đó, tôi giả vờ ngủ say và y như rằng em mang đồ ra tắm. Thấy người yêu có dấu hiệu lạ nên tôi đứng ngoài nghe lén. Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng hét thất thanh của em và sợ quá đạp cửa sông vào. Cảnh tượng tôi thấy chính là bộ dạng khỏa thân hết phần trên của em và em đang cầm điện thoại trên tay, chụp ảnh và gửi hình cho gã đàn ông nào đó. Có lẽ anh ta vừa cho em xem hình ảnh gì đó khiến em sốc và bây giờ thì em đã kịp tắt máy đi.
Tôi lao vào lôi em ra và yêu cầu em giải thích thì em khóc lóc van xin tôi. Tôi không thể hiểu nổi cách mà em đang làm. Hóa ra em ngoại tình nhưng tại sao lại phải trơ trẽn như thế. Về nhà gửi ảnh khỏa thân cho người đàn ông khác trong khi đang sống thử với người yêu. Nếu thực sự muốn ngoại tình thì em có thể ra ngoài, vào nhà nghỉ.
Lúc này em mới thừa nhận đó là gã đàn ông cũ của em, gã ta đang ở nước ngoài và hai người đang có ý định quay lại với nhau nên mới chụp ảnh, quay phim cho nhau xem như thế. Đúng là bệnh hoạn. Sau chuyện đó, tôi đã bỏ nhà ra đi, không nói không rằng vì tôi hiểu, tình cảm đến đây là chấm hết. Nếu em thực sự yêu người cũ, hi vọng em có thể vui vẻ bên anh ta, còn tôi không phải là đối tượng em cần. Chỉ là tôi có chút tiếc nuối cho những ngày tháng thanh xuân từng hứa hẹn và đám cưới dự định chắc chắn trong tương lại tưởng thành lại tan như bọt bèo.
Tâm Anh
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
9 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
19 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
3 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
Tin tức mới nhất
-
13 phút trước
-
13 phút trước
-
43 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước