Thấy con không giống mình, bố đòi xét nghiệm ADN và cái kết hối hận
Nghi ngờ suốt 4 năm, người đàn ông đòi xét nghiệm huyết thống cha con và cái kết ôi quá đau!
Nhiều bi kịch trong cuộc sống hôn nhân xảy đến chỉ vì người trong cuộc quá mức đa nghi. Một khi hậu quả xảy đến rồi thì có hối hận cũng không còn kịp nữa.
Theo trang Ettoday đưa tin, một người đàn ông tên Tiểu Chiêu, 24 tuổi, sinh sống tại Thâm Quyến (Trung Quốc) đã mắc sai lầm lớn trong cuộc sống hôn nhân.
Theo đó, Tiểu Chiêu cảm thấy con gái có nét không giống mình nên nghi ngờ vợ phản bội và đứa bé không phải con gái ruột.
Bởi vậy, anh ta đã yêu cầu xét nghiệm ADN. Người vợ quá mức thất vọng nhưng vẫn đồng ý. Kết quả cuối cùng, đứa bé đúng là con gái ruột của Tiểu Chiêu nhưng tình nghĩa vợ chồng không thể nào hàn gắn được nữa.
Theo như câu chuyện báo chí xứ Trung đăng tải, hai vợ chồng sau khi kết hôn không hòa hợp nên quyết định ly thân. Ai ngờ vừa ly thân thì người vợ có thai.
Thời điểm đó, Tiểu Chiêu mới ngoài 20. Anh ta cho rằng hai vợ chồng ở bên nhau chưa được bao lâu thì không thể nào có em bé được. Giờ vợ bỗng nhiên sinh con có thể đứa nhỏ không phải con mình. Điều nghi ngờ này đeo đẳng Tiểu Chiêu suốt 4 năm sau đó.
Tiểu Chiêu nghi ngờ con gái không phải của mình.
Sau này, hai vợ chồng quyết định không ly hôn mà quay về sống bên nhau. Vì công việc nên Tiểu Chiêu sống ở Thâm Quyến, vợ và con gái sống ở Ôn Châu.
Khi đến Ôn Châu đón vợ, Tiểu Chiêu phát hiện cô đang sống trong một căn nhà to. Anh ta hỏi han về tình hình thì bị vợ né tránh nên càng cho rằng vợ ngoại tình. Nghi ngờ suốt bao năm bùng phát, anh ta cho rằng đứa con gái không chắc đã là con anh.
Khi Tiểu Chiêu đòi xét nghiệm huyết thống cha con, mẹ anh ta vội vàng ngăn cản. Bà bảo rằng đứa bé giống y hệt anh ta hồi còn nhỏ, đừng nghi ngờ linh tinh mà không cứu vãn nổi cuộc sống gia đình.
Tuy nhiên, sự nghi ngờ lên đến đỉnh điểm, Tiểu Chiêu nhất quyết làm bằng được hành động phá hoại tình cảm đó là đòi xét nghiệm ADN.
Về phần người vợ, sau khi phát hiện mang thai 4 năm trước, cô đồng ý quay lại cùng chồng xây dựng gia đình. Cô cho rằng miễn hai người yêu nhau thì cuộc sống cứ vậy mà tiến về phía trước. Ai ngờ người chồng này không chút tiến bộ, còn suốt ngày nghi ngờ linh tinh.
Chi tiêu trong nhà và việc nuôi con gái đều đè nặng lên đôi vai cô, chồng vô trách nhiệm không biết chăm lo cho gia đình. Đến cuối cùng, chồng còn nghi ngờ con gái không phải con mình. Điều này khiến cho cô vợ cảm thấy suy sụp, kiệt sức.
Việc đưa con đi tiến hành xét nghiệm cha con là một hành động khiến cho tình cảm hai bên không thể nào vãn hồi.
Sau khi kết quả được công bố, mặc kệ cho Tiểu Chiêu xin xỏ thế nào, cô vợ vẫn quyết định ly hôn và không đồng ý hàn gắn. Có thể nói rằng, nghi ngờ gì cũng được nhưng đụng đến con cái, nghi ngờ sự chung thủy thì giống như một đòn giáng mạnh vào mối quan hệ của cả hai vậy.
Bởi vậy, với hôn nhân, các cặp đôi nên cẩn trọng hơn trong từng suy nghĩ, hành động. Đừng bao giờ chỉ vì sự tức giận nhất thời mà khiến mối quan hệ tan vỡ.
Theo Phụ Nữ Việt Nam
-
1 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
12 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
15 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
21 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước
-
11 giờ trước
-
12 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước