Ông bố 'não cá vàng' hốt hoảng chạy đi tìm con dù đang bế trên tay
Đột nhiên quay sang nhìn chiếc xe đẩy không thấy con đâu, ông bố dáo dác kiếm tìm mà không hay biết đứa bé đang chễm chệ trên tay mình.
Mới đây, mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn clip ghi lại tình huống hài hước của một ông bố khi vừa trông con vừa trông quán.
Cụ thể, câu chuyện diễn ra vào khoảng chiều ngày 25/5 vừa qua tại một shop quần áo. Lúc này, ông bố đang ngồi tại quầy thu ngân vừa bế con vừa nhìn màn hình máy tính. Quan sát kỹ chân ông bố còn đung đưa chiếc xe đẩy của con.
Dù rõ ràng đang bế con trên tay, nhưng bỗng nhiên bố bỉm sữa giật mình nhìn sang chiếc xe đẩy tìm đứa nhỏ thì không thấy đâu.
Hoảng loạn, sợ mất con, người bố lập tức đứng dậy ngó nghiêng khắp nơi để tìm. Anh hết cúi xuống sàn, quay ngược quay xuôi, bứt đầu bứt tóc vẫn không thấy con đâu.
Cuối cùng, sau một hồi tìm kiếm, đau khổ sầu não, người đàn ông "ngáo ngơ" mới phát hiện ra con chẳng hề đi đâu mà vẫn đang ở trên tay anh. Lúc này bố bỉm mới thở phào nhẹ nhõm.
Đoạn clip sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã nhận được lượng bình luận rất lớn từ cộng đồng mạng. Ai nấy đều cười đau bụng với màn tìm con "ngớ ngẩn" và chiếc "não cá vàng" của ông bố.
Đặc biệt, hội các mẹ bỉm cũng được dịp lên tiếng trêu chọc. Một số người bình luận:
"Cứ bảo các mẹ bỉm hay quên, đãng trí nữa đi. Các bố mà chăm con mọn suốt ngày như chúng tôi xem, có mà quên luôn mình là ai ấy chứ đừng nói là quên con",
"Rồi ai cũng phải trải qua cảm giác hốt hoảng tìm con mà thôi",
"Trông bố hoảng sợ đi tìm mà thấy tội quá. Vô đầu bứt tai các kiểu. Chắc lúc đấy sợ lắm, đang nghĩ xem trình bày sao với vợ",...
Theo Saostar
-
1 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
3 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
10 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
14 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
23 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
3 phút trước
-
13 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước