Mới đây, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh vừa cho ra mắt EP Xinh Sao Phải Khóc, cô nhận được sự quan tâm ủng hộ của đồng nghiệp, khán gỉa. Và Phạm Quỳnh Anh lại bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi mối quan hệ giữa cô và Bảo Anh một lần nữa bị khơi lại. Từ một lời chúc của Bảo Anh, dư luận lại bắt đầu dấy lên nhiều tranh luận xoay quanh thái độ, cách hành xử và sự im lặng của nữ ca sĩ.

Trên trang cá nhân, Bảo Anh viết: “Xinh mình khóc hay cười vẫn cứ là xinh. Kiếp này làm phụ nữ xin hãy cứ là xinh đẹp và yêu bản thân lên chị em ơiiii. Chúc mừng chị Phạm Quỳnh Anh.”
Câu chúc được gửi đi giữa lúc Phạm Quỳnh Anh đang quảng bá sản phẩm mới, nhanh chóng lan truyền và thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Không ít người xem đây là tín hiệu tích cực, rằng mối quan hệ giữa hai giọng ca từng vướng ồn ào trong quá khứ có thể đã được hóa giải.
Thế nhưng, phản ứng của Phạm Quỳnh Anh lại nằm ở thái cực ngược lại: cô không bấm thích, không bình luận, không chia sẻ, mà chỉ tiếp tục đăng tải loạt hình ảnh hậu trường và bài viết giới thiệu về dự án âm nhạc của mình.

Chính sự im lặng này khiến cộng đồng mạng chia thành hai luồng ý kiến. Một bên cho rằng cô chọn cách hành xử điềm đạm, chuyên nghiệp, không muốn làm lớn chuyện. Bên còn lại lại cho rằng việc “bơ đẹp” đồng nghiệp giữa tâm điểm chú ý là cách phản ứng lạnh lùng, thể hiện mối quan hệ giữa cả hai chưa thực sự được hàn gắn.

Thực tế, Phạm Quỳnh Anh từng chia sẻ về việc phải “đau đầu” vì những ồn ào liên quan đến Bảo Anh ngay trong giai đoạn chuẩn bị ra mắt EP mới. Dự án Xinh Sao Phải Khóc ban đầu dự kiến phát hành vào giữa tháng 9, nhưng bị hoãn lại nhiều lần do tâm lý của nữ ca sĩ không ổn định. Cô thừa nhận, giữa lúc mọi thứ sẵn sàng, bản thân lại không đủ bình tâm để đứng trước công chúng. Lý do một phần đến từ chuỗi ngày mệt mỏi khi bị lôi vào những tranh cãi trên mạng xã hội.

Hơn một tháng trước, Phạm Quỳnh Anh từng gây xôn xao khi đăng tâm thư dài, kể về những tổn thương trong quá khứ liên quan đến gia đình Bảo Anh. Bức thư khiến mạng xã hội bùng nổ bình luận – có người thương cảm, có người chỉ trích cô “khơi lại chuyện cũ” khi mọi thứ tưởng như đã lắng xuống.
Sau đó, Phạm Quỳnh Anh tắt bình luận, giữ thái độ im lặng, nhưng lại ghim một dòng chia sẻ đầy ẩn ý: “Sống sao để vừa lòng tất cả là điều không thể. Nhưng tôi chưa bao giờ làm điều gì sai để phải cúi đầu xin lỗi.”


Câu nói ấy như một lời khẳng định cho lựa chọn của cô – không tranh cãi, không phân bua, chỉ nói khi thật sự cần. Dù vậy, trong thời đại mạng xã hội, nơi mọi động thái đều bị soi xét từng chi tiết, việc im lặng đôi khi cũng mang sức nặng không kém một lời đáp trả.
Sau hơn hai thập kỷ hoạt động, Phạm Quỳnh Anh đã trải qua không ít sóng gió trong sự nghiệp lẫn đời tư. Có lẽ vì thế, cô chọn cách đối diện bão truyền thông bằng sự bình thản. Thay vì lên tiếng giải thích, cô để âm nhạc nói thay mình, cũng như tên EP mới, Xinh Sao Phải Khóc, như một lời nhắn gửi đến chính bản thân và những người phụ nữ từng đi qua tổn thương: vẫn có thể đẹp, có thể mạnh mẽ, dù đã từng khóc rất nhiều.


Ở thời điểm này, khi mọi chú ý dồn vào phản ứng của cô trước lời chúc của Bảo Anh, Phạm Quỳnh Anh vẫn giữ vững sự im lặng. Có thể đó là lựa chọn an toàn, cũng có thể là một cách buông bỏ, để khép lại mọi chuyện trong quá khứ.
Dù công chúng còn nhiều suy đoán, điều dễ thấy nhất là Phạm Quỳnh Anh đang cố gắng tập trung cho âm nhạc, cho hành trình làm nghề mà cô từng nói là “đủ dài để hiểu khi nào nên nói, và khi nào nên dừng lại”.
T.Đ
Theo Thương Trường