Phát 'cẩu lương' quá tình, cặp ông bà ngoại yêu nhau còn hơn lũ trẻ
Ai mà nghĩ được ở độ tuổi đã ngoài ngũ tuần mà họ vẫn dành cho nhau những lời ngọt ngào như vậy chứ!
Câu nói "Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu" có lẽ chẳng còn xa lạ với nhiều gia đình trong thời đại này. Trăm ngàn mối lo về con cái, tiền bạc khiến vợ chồng dần xa cách nhau, thậm chí có những cặp đôi về chung một nhà chưa được bao lâu thì đã lâm cảnh "đứt gánh giữa đường".
Thế nhưng đâu đó, người ta vẫn chứng kiến những cuộc hôn nhân bền lâu, tràn đầy lửa tình yêu tới mức con cái còn bị "thất sủng" chứ chẳng đùa.
Mới đây, một bài đăng trên hội nhóm có hơn 2 triệu thành viên đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi chứng kiến màn "cẩu lương" cực chất lượng đến từ vị trí của cặp đôi ông bà ngoại.
Theo đó, bạn T.T không khỏi tự hào chia sẻ về phụ huynh:
"Ba mình các bạn ạ. Mặc dù có điện thoại nhưng lần nào đi đâu cũng viết thư tay cho mẹ. Bình thường trước khi đi làm vẫn hôn trán chào mẹ. Ba mình 56 tuổi rồi, còn mẹ thì 53, lên chức ông bà ngoại rồi đó mà vẫn như mới yêu. Cả đời này cũng chỉ mong ba mẹ mãi hạnh phúc như vậy".
Chẳng là, một hôm đi làm về, T.T vô tình đọc được bức thư hết sức dễ thương mà ba nhắn gửi mẹ:
"Em yêu, đã đến giờ anh phải đi rồi. Trưa nay anh không ăn cơm ở nhà đâu nhé! Mấy bà cháu khắc ăn cơm nhé! Nhớ em nhiều."
Bức thư nhắn gửi đong đầy tình cảm, còn có cả chữ ký luôn đó nha!
Dù chỉ là một mảnh giấy với những lời nhắn gửi giản dị nhưng cũng đủ để thấy tình cảm hai người dành cho nhau lớn tới cỡ nào. Ai mà nghĩ được ở độ tuổi đã ngoài ngũ tuần mà họ vẫn dành cho nhau những lời ngọt ngào như vậy, thậm chí còn chẳng ngại bày tỏ tình cảm nữa chứ!
Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng không khỏi trầm trồ vì độ dễ thương, tình cảm mà nhị vị phụ huynh dành cho nhau.
Khỏi phải nói khi các chị em thi nhau tag các anh vào đọc bài với hy vọng, về già vẫn luôn được yêu thương, chăm sóc nhau như hai vị phụ huynh này.
Thậm chí, nhiều bạn trẻ còn ghen tỵ vì chưa chắc đã được đối phương gọi mình là "Em yêu" trìu mến đến vậy.
Cư dân mạng thích thú với màn phát "cẩu lương" đến từ nhị vị phụ huynh (Ảnh chụp màn hình)
Trải qua bao nhiêu năm bên nhau, cặp đôi ông ngoại bà ngoại vẫn khiến người trẻ phải chạy theo dài dài để học tập mất thôi!
Lem
Theo Vietnamnet
-
2 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
13 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
16 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
22 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
0 phút trước
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước