Phát hiện người yêu cắm sừng chỉ nhờ một câu hỏi, thanh niên này thật là cao thủ
Tưởng bạn gái yêu thương mình hết lòng, ai ngờ một ngày đẹp trời phát hiện bị cắm sừng chỉ nhờ một phép thử.
Trong tình yêu, chuyện cắm sừng vốn là chuyện không hiếm nhưng làm cách nào để phát hiện mình bị cắm sừng thì mới là một câu hỏi lớn. Ví dụ một mối quan hệ khác giới, chỉ ngồi trò chuyện với nhau thì cũng không có lý do gì khiến đối phương bị quy kết tội cắm sừng. Nhưng câu chuyện của nam thanh niên này lại là một ví dụ hoàn toàn khác.
Theo đó, chàng trai khi nhìn thấy bạn gái của mình ngồi với người đàn ông khác, đó chính là anh họ của mình thì ban đầu không có chút nghi ngờ. Anh nghĩ có lẽ là vì họ tình cờ quen nhau hoặc như thế nào đó.
Tin nhắn thử lòng bạn gái và phát hiện bị cắm sừng (ảnh văn vở)
Tuy nhiên, sau khi về nhà anh chàng này có nhắn tin hỏi bạn gái rằng em ngồi với ai thì nhận được câu trả lời bất ngờ: "À đó là anh họ của em". Nếu cô gái nói đó chỉ là một người bạn bình thường thì đã khác, đằng này cô lại nhận đó là anh họ của mình. Và cái kết chính là cô đã cắm sừng bạn trai. Nếu cô và anh chàng kia thực sự là anh em họ thì xem chừng không đúng chút nào, mối quan hệ đó có gì sai sai. Và đó chính là điểm "chí mạng" khiến cô gái bị lật tẩy bộ mặt thật.
Chỉ nhờ một câu hỏi, chàng trai biết được bạn gái lăng nhăng. Đau đớn hơn tình địch lại chính là anh họ. Lúc này anh chỉ biết câm nín, than vãn với hội anh em trên mạng xã hội:
Cắm sừng là cái tội (ảnh minh họa)
- Thế nếu tôi không hỏi thì có khi không biết bị cắm sừng
- Nếu cô ấy và anh họ anh lấy nhau thì có đi đám cưới không ta?
- Tình huống quá oái oăm, cầu cho anh sớm tìm được cách giải quyết
- Cố gắng lên ông ơi, thôi thì anh họ yêu cũng được mà, lọt sàng xuống nia
Tình huống tréo ngoe hiện vẫn đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Trong tình yêu cấm kị nhất là phải bội, dối lừa. Nếu thực sự không yêu thương nhau thì nên nói một lời, lừa dối, bắt cá hai tay thì đó là người không xứng đáng.
Thảnh Thơi
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
4 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
9 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
20 giờ trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
23 giờ trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
1 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
1 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
2 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
-
3 ngày trướcMột năm trước, con trai 4 tuổi của tôi thường phải vào viện vì mắc bệnh lạ. Tiền thuốc men quả thật rất nhiều, nên tôi phải nhận thêm việc, vay mượn để có tiền chạy chữa cho con.
Tin tức mới nhất
-
42 phút trước
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
8 ngày trước