Phù dâu giấu giày trước ngực, chú rể muốn đón dâu phải thò tay lấy
Phù dâu đứng chặn trước cửa phòng, khăng khăng bắt chú rể phải tự cho tay vào bên trong áo mình lấy giày ra mới được vào rước dâu.
Theo phong tục đám cưới của Trung Quốc, trước khi vào phòng rước dâu, chú rể và cả dàn phù rể phải vượt qua được các thử thách do cô dâu và dàn phù dâu đưa ra. Một trong những thử thách phổ biến nhất là giấu giày cô dâu và bắt chú rể đi tìm.
Để tăng không khí sôi nổi, nhộn nhịp cho ngày vui, phù dâu thường "tăng độ khó cho game", giấu giày ở những vị trí hiểm hóc trong phòng, trên người,… Nhưng "chơi lớn" như phù dâu trong câu chuyện dưới đây quả là hiếm gặp.
Theo đó, phù dâu đồng thời là bạn thân cô dâu đã nhét chiếc giày của cô dâu vào trong ngực áo mình. Cô đứng chặn ở cửa phòng và khăng khăng bắt chú rể phải tự cho tay vào bên trong áo mình lấy giày ra.
Phù dâu giấu giày trong ngực và yêu cầu chú rể phải thò tay vào lấy mới được vào phòng rước dâu.
Ban đầu, trước đề nghị này, mọi người đều cho rằng phù dâu trêu đùa và muốn đòi lì xì mà thôi. Chú rể vì thế cũng rất hào phóng đưa thêm lì xì cho cô nhưng không hiểu vì sao phù dâu nhất quyết không nhận, kiên quyết chú rể phải tự lấy giày ra mới được qua cửa.
Trước màn đùa dai quá đà của phù dâu, cả căn phòng trở nên ngượng ngùng thấy rõ. Chú rể và nhà trai không biết phải ứng xử sao vì ai mà dám động chạm nhạy cảm vào người phù dâu cơ chứ. Họ đành phải đứng đợi cho đến khi cô đùa chán mà tự động tránh đường.
Hai bên ngập ngừng nhất định không có bước tiếp theo. Cuối cùng, vì sắp muộn giờ lành rước dâu, mẹ nàng dâu quá bức xúc, lo lắng nên đã xông thẳng vào giật chiếc giày trên người phù dâu ra.
Ban đầu, phù dâu còn phản kháng lại người lớn nhưng nhờ mọi người xung quanh giúp sức giữ tay chân, mẹ vợ đã lấy giày ra thành công.
"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn", trước màn đùa vui quá trớn của phù dâu, mẹ cô dâu phải "ra tay" lấy giày để không lệch giờ lành của con gái
Clip về lễ rước dâu sau khi được chia sẻ đã thu hút sự chú ý lớn của cư dân mạng Trung Quốc. Được biết, đám cưới của cặp đôi diễn ra vào ngày 26/12 vừa qua tại Bắc Kinh.
Đa phần tỏ ra vô cùng bức xúc và phẫn nộ với trò đùa quá trớn và có phần phản cảm của phù dâu. Có người thậm chí còn "thuyết âm mưu" rằng phù dâu đang cố tình làm trì hoãn đám cưới, không muốn cô dâu đi lấy chồng hoặc không muốn hôn lễ của bạn mình diễn ra thuận lợi.
Bên cạnh đó, thái độ và cách cư xử của chú rể và dàn phù rể cũng được khen ngợi. Tất cả đều đã nhất quyết chờ đợi, dù rất lúng túng chứ tuyệt đối không làm hành vi động chạm, thiếu tôn trọng phụ nữ.
Theo VTC
-
9 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
11 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
17 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
22 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước