Sát cánh sĩ tử trong 2 ngày vừa qua, nhiều phụ huynh tỏ ra khá mệt mỏi và tranh thủ chợp mắt trong khi chờ đợi các sĩ tử làm bài.
Trong những ngày thi ĐH, các bậc phụ huynh cũng chịu vất vả không kém, từ việc dậy sớm đưa sĩ tử đi thi, chờ đợi dưới thời tiết mưa nắng. Thậm chí, nhiều phụ huynh còn không ngủ được vì lạ nhà và vì lo lắng cho tình hình sức khỏe và chuyện làm bài của sĩ tử. Sáng nay (5/7), trước cổng trường ĐH Thủy Lợi, Hà Nội, hàng loạt phụ huynh đã tranh thủ chợp mắt trong khi chờ đợi thí sinh. Ghế đá, vỉa hè và đặc biệt là trên những chiếc xe máy có rất nhiều ba mẹ, anh chị đang chìm vào giấc ngủ.
Phải thức dậy từ rất sớm đưa thí sinh đi thi khiến nhiều phụ huynh mệt mỏi
Nhiều phụ huynh chọn chính chiếc xe máy của mình làm "gường" để tranh thủ nghỉ ngơi
Những hình ảnh cho thấy sự hi sinh của các bậc phụ huynh với con em mình. Biển số xe cho thấy, ngoài các phụ huynh đến từ các vùng ngoại thành Hà Nội, còn rất nhiều phụ huynh từ các tỉnh khác như: Thái Bình, Hưng Yên, Nam Định...