Phụ nữ 30 muốn quên gì cũng được nhưng có 14 điều bạn phải khắc cốt ghi tâm
Có những việc trước 30 tuổi bạn làm thì vô cùng dễ dàng, bình thường nhưng sau 30 tuổi thì tuyệt nhiên không nên như thế nữa đâu đấy!
Thấm thoát nhìn lại đã hơn 30 mà bạn cảm thấy mình cũng chỉ mãi như vậy, không chút thay đổi từ ngoại hình đến tính cách? Vậy thì phải mau mau loại bỏ ngay suy nghĩ ấy và nhanh chóng "chuyển biến" bản thân đi nhé! Có những việc trước 30 tuổi bạn làm thì vô cùng dễ dàng, bình thường nhưng sau 30 tuổi thì tuyệt nhiên không nên như thế nữa đâu đấy!
Có những việc trước 30 tuổi bạn làm thì vô cùng dễ dàng, bình thường nhưng sau 30 tuổi thì tuyệt nhiên không nên như thế nữa đâu đấy (Ảnh: Internet)
1. Hãy ngay lập tức dừng việc mua những mỹ phẩm rẻ tiền đi. Không mua quá nhiều, hãy mua đúng trọng tâm thứ mình cần và đáng giá, tốt và chất lượng nhé. Cân bằng chi phí khi mua mỹ phẩm cũng như tập trung vào chất lượng sẽ là bước đi khôn ngoan giúp bạn không chi tiêu quá trớn nhưng vẫn đảm bảo gương mặt đẹp không bị tàn phá bởi những loại son phấn không chất lượng.
2. Sau khi đã tập trung vào những mỹ phẩm chất lượng thì hãy nhìn ngay xuống đôi giày cao gót bạn đang mang mỗi ngày. Thử một lần dùng tiền mua một đôi giày hơi đắt một chút nhưng vừa thời trang, vừa êm chân lại còn không gây sứt da hoặc bị hỏng hóc vớ vẩn. Ôi quá xứng đáng luôn đúng không? Tuổi nào rồi mà không đầu tư cho bản thân chính đáng như thế chứ!
Thử một lần dùng tiền mua một đôi giày hơi đắt một chút nhưng vừa thời trang, vừa êm chân lại còn không gây sứt da hoặc bị hỏng hóc vớ vẩn (Ảnh: Internet)
3. Đừng mua những kiểu thời trang theo xu thế nữa. Phong cách thời trang sau 30 của bạn hãy được định hình một cách có chủ đích và cứ thế mà mặc thôi. Đừng chạy theo mốt hay bắt chước ai rồi cứ phải đổi phong cách xoành xoạch nhé! Chúng ta đã có hẳn một thời tuổi trẻ trước 30 tuổi để như thế rồi!
Đừng chạy theo mốt hay bắt chước ai rồi cứ phải đổi phong cách xoành xoạch nhé! (Ảnh: Internet)
4. Đã đến lúc phải quên đi việc mặc những chiếc quần short. Làn da ở chân của phụ nữ sau 30 không nên tiếp xúc quá nhiều với ánh nắng. Điều này thật sự không tốt chút nào cho sức khỏe hay vẻ đẹp của bạn. Điều này cũng đúng với cả miniskirt nhé!
5. Thế còn áo crop top thì sao?
Nói chung thì phụ nữ qua 30 cũng không nên diện những chiếc áo ngắn trên rốn "cũn cỡn" như vậy nữa. Một thời tuổi trẻ ăn mặc như thế là quá đủ rồi!
6. Dừng việc uống rượu bia quá nhiều. Ở giai đoạn bạn qua 30 tuổi thì sẽ không còn trông quyến rũ khi say nữa đâu!
Dừng việc uống rượu bia quá nhiều (Ảnh: Internet)
7. Và kể cả những thức ăn vặt, cũng không nên dùng quá nhiều. Hãy tập cách giữ dáng và kiềm chế thói quen ăn uống.
8. Một thứ mà bạn cũng nên quan tâm đó chính là đồ lót. Thời của màu hồng và những thứ quá lòe loẹt, diêm dúa, hấp dẫn đã qua rồi! Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có thể mặc nếu muốn "tạo chút đặc biệt" cho dịp nào đó. Nhưng hãy chắc chắn là bạn mặc chúng vì bạn muốn chứ không phải vì bạn chạy theo trào lưu hay phát cuồng vì chúng khi nhìn thấy con ma nơ canh đang mặc ở ngoài cửa hàng.
Thời của màu hồng và những thứ quá lòe loẹt, diêm dúa, hấp dẫn đã qua rồi! (Ảnh: Internet)
9. Hãy khẳng định với người khác những năng lực và nét đẹp tâm hồn, cá tính riêng của bạn. Hãy để mọi người yêu mến bạn một cách thật tâm và trọn vẹn nhất chứ không vì "choáng ngợp" bởi vẻ ngoài, vật chất hay bất cứ thứ phù phiếm gì khác từ bạn.
10. Đã đến lúc, bạn nên dùng ít mạng xã hội lại và dành thời gian cho những thứ bổ ích hơn trong cuộc sống.
11. Nếu như bạn còn độc thân, vậy thì chẳng có lý do gì mà bạn không tiếp tục hẹn hò cả. Thôi nào, đừng ngại ngùng hay có những suy nghĩ tự ti gì! Hãy thử nghĩ xem, nếu một ngày bạn bước vào chỗ đông người và ai đó giới thiệu bạn là "một cô nàng trên 30 nhưng vẫn độc thân" thì chắc chắn là vô cùng khó chịu rồi đúng không? Phải làm sao để mình là một cô nàng trên 30 những đầy quyến rũ với biết bao chàng trai mới tuyệt vời chứ!
12. Còn nếu như bạn đang hẹn hò, vậy thì phải chắc chắn rằng bản thân mình đang rất vui vẻ và thoải mái với mối quan hệ ấy nhé! Đừng ép chính mình vào những thứ mình khó chịu và không vừa lòng. Làm sao có thể sống được khi bạn là người tươm tất, gọn gàng nhưng lại phải đi chung với một người rất bê bối, không trau chuốt ngoại hình ở tất cả mọi nơi chỉ vì gượng ép bởi suy nghĩ bạn 30 và rất khó tìm người yêu chứ? Quên đi! Phụ nữ 30 vẫn là những người phụ nữ có đặc quyền được yêu thương và chọn lựa tình yêu cho mình.
Phụ nữ 30 vẫn là những người phụ nữ có đặc quyền được yêu thương và chọn lựa tình yêu cho mình (Ảnh: Internet )
13. Với những cô nàng đã lập gia đình, đừng gói gọn mình trong một góc phòng và quẩn quanh với những việc thường nhật. Hãy cứ "bung xõa" nếu bạn muốn, xinh đẹp và tự tin nhất có thể. Hãy là một phụ nữ được yêu thương và cả xã hội ngưỡng mộ nhé!
14. Còn nếu như bạn đã là mẹ, đừng quên rằng đã đến lúc mình phải lắng nghe nhiều hơn. Hãy là một bà mẹ thấu hiểu nhưng vẫn trẻ trung, nhiều năng lượng trước mặt các con mình. Nghiêm khắc đúng chỗ nhưng cũng dễ chịu và vui vẻ chứ đừng là một bà già suốt ngày mắng mỏ, đầu tắt mặt tối vì con cái. Một người mẹ 30 tuổi trẻ đẹp bên cạnh những đứa con xinh xắn và một người chồng tuyệt vời hẳn là hình tượng "quốc dân" bao người ngưỡng mộ rồi.
Tuổi 30 là thời điểm chuyển giao giữa những màu sắc tươi đẹp của tuổi trẻ và một chút lắng đọng khi bạn sắp bước giai đoạn mới của cuộc sống. Giai đoạn của sự trưởng thành, sự ổn định và tìm kiếm những bình yên trong tình yêu và hạnh phúc. Hãy chắc chắn rằng, tâm hồn bạn vẫn luôn lạc quan, tươi trẻ, "mãi mãi một tuổi 20" ở trong một người phụ nữ điềm đạm, tự tin và nhiều bản lĩnh trong cuộc đời.
Theo TTVN
-
3 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
8 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
10 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
11 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
12 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
13 giờ trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
18 giờ trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
1 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
1 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
2 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
-
2 ngày trướcVừa kể với bố mẹ về bạn trai, tôi đã bị cả gia đình phản đối chuyện lấy chồng vì nhà anh quá xa.
-
3 ngày trướcKhông phải tôi tiếc tiền đưa cả nhà đi chơi nhưng tôi không thích sự áp đặt, tự quyết định mọi việc của mẹ chồng như thế.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước